Lòng yêu nước từ trái tim xúc động bao trái tim

(Dân trí) - Đọc bức thư viết tay của bạn đọc Phan Huy Quân, chúng tôi ai cũng rưng rưng xúc động. Và nước mắt biên tập viên lại rơi khi biết đích thân anh đi xe ôm từ bệnh viện tới trụ sở báo Dân trí gửi gắm tâm huyết trong cái nóng nung người chiều 20/5.

Avatar hướng về Biển Đông đỏ rực trên khắp Facebook


Avatar hướng về Biển Đông đỏ rực trên khắp Facebook

Avatar hướng về Biển Đông đỏ rực trên khắp Facebook 

 

Nơi gặp gỡ những tấm lòng...

 

Trao đổi với tác giả Phan Huy Quân qua điện thoại trưa 21/5 sau khi anh vừa trải qua đợt truyền hóa chất, anh cho biết được người lái xe ôm chở chỉ lấy tiền xăng tới tòa soạn Dân trí chuyển bài viết vì thấy anh mặc áo bệnh nhân. Và kể từ sáng nay nỗi mệt mỏi đã giảm đi rất nhiều bởi niềm vui lớn - được hàng trăm người quen, bạn bè và cả những độc giả  khác của Dân trí gọi điện thoại hoặc gửi tin nhắn sẻ chia. Hàng trăm phản hồi khác của độc giả qua Dân trí cũng gửi tới tác giả lá thư tấm lòng giữa những con người VN yêu nước, yêu hòa bình và ủng hộ chính nghĩa với nhau…

 

Có thể thấy sức mạnh VN lại một lần nữa tỏa sáng qua từng con người cụ thể, qua những việc làm cụ thể dù chỉ là rất nhỏ nhưng “tùy theo sức của mình” mà góp gió thành bão, cùng tái hiện lại sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Và sự lay động lòng người của những tấm lòng chân thành như bạn đọc Phan Huy Quân quả thật là có sức tỏa lan rất nhanh và đầy xúc động…

 

“Mọi người có thể còn có ý kiến này khác với bài viết, nhưng tôi thấy trên tất cả là lòng yêu nước và mong muốn hòa bình. Bằng mọi hình thức để nói lên tiếng nói chung và mỗi người một cách thể hiện. Tôi cho đây cũng là một kênh rất hay để bảo vệ đất nước, giữ gìn hòa bình. Đặc biệt là với những người mẹ và người vợ càng thấu hiểu hậu quả nếu chiến tranh xảy ra” - Nguyễn Phong: Phongpeco@gmail.com

 

“Bài viết rất hay và rất ý nghĩa. Đây là hành động rất nhỏ nhưng thể hiện tình yêu nước sâu sắc và lớn lao. Tôi nghĩ, những người không đồng tình với Anh trong bài viết này có lẽ chỉ chiếm tỉ lệ rất nhỏ, còn lại sẽ có hàng triệu triệu người ủng hộ Anh. Mỗi người VN chúng ta hãy bằng những hành động (dù là nhỏ nhất) để thể hiện tình yêu nước. Cầu mong Anh luôn giữ được sự lạc quan trước cơn bạo bệnh này. Tôi yêu VN!” – ThanDK: ducthantm@gmail.com

 

“Anh viết rất hay bằng trái tim của mình. Tôi thật trân trọng tình cảm của anh đối với đất nước và cảm động nhất là anh vừa đấu tranh với cân bệnh hiểm nghèo, vừa tham gia đấu tranh cho Tổ quốc. Tôi hy vọng một ngày nào đó bệnh tật anh không còn nữa, cũng như nhân dân VN sẽ được sống trong bình yên mà không còn phải lo đối phó với bất kỳ  kẻ xâm lăng nào” - Bích Liên:  bichlien1908@gmail.com

 

“Tôi là người rất ít bày tỏ cảm xúc, vậy mà đọc bức thư của bác tôi thật cảm động. Hy vọng Chính phủ sẽ có cách giải quyết vấn đề Biển Đông trong hòa bình, và cũng mong bác nhanh khỏi bệnh” – Viet Hong:  viethong999@gmail.com

 

“Thật hay và xúc động! Một người mang bệnh nan y như anh mà còn có nhiều tâm huyết cho Tổ quốc, thật đáng khâm phục. Kính chúc anh vượt qua mọi khó khăn, bệnh tật. Mong tất cả những người con đất Việt hãy cùng đoàn kết để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng. VIỆT NAM MUÔN NĂM!” - Nguyễn Công Hiếu:  hieugiatt@gmail.com

 

 “Thật là xúc động! Cảm ơn chú đã nói lên những dòng suy nghĩ của bao người. Thật tự hào về lòng yêu nước và cách đóng góp của những con người VN!” - Cẩm Hằng:  camhangqtr.pham@yahoo.com.vn

 

“Cảm ơn anh đã nói thay hàng triệu người VN. Con người VN là thế đấy! Chúc anh vượt qua bệnh tật để viết tiếp lời của triệu trái tim VN, anh nhé. Cảm ơn anh thật nhiều!” – Vu Thu: vuthu16@yahoo.com

 

 “Tôi rất cảm động về bài viết của bạn. Tôi mong lá thư đến được tay Phu nhân ông Tập để xem Phu nhân sẽ thể hiện vai trò Đại sứ Thiện chí của mình trong lĩnh vực này thế nào. Tôi cũng đang chờ tin tốt từ Phu nhân” - Kim Tuyến:  kimtuyen@yahoo.com.vn

 

“Mỗi người dân VN đều hiểu được sâu sắc ý nghĩa của thông điệp này, đồng thời lan truyền được tới người dân Trung Quốc hiểu được lẽ sống như thế là rất đáng quí rồi” - Thang Nam:  thangln123@gmail.com

 
Học sinh xếp hình bản đồ Tổ quốc VN hình chữ S 
Học sinh xếp hình bản đồ Tổ quốc VN hình chữ S  
 

... Để hòa bình cho tất cả

 

Như trong ca khúc “Để gió cuốn đi” cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết:… Sống trong đời sống. Cần có một tấm lòng. Để làm gì? Em biết không? Để gió cuốn đi…Vâng dù biết rằng rất có thể chỉ để gió cuốn đi nhưng những tấm lòng giữa con người với nhau luôn rất cần và phải có ở khắp mọi nơi, để mọi con người sinh ra trên thế giới này đều có quyền được sống trong hòa bình, tự do và hạnh phúc…

 

“Phan Huy Quân, bài viết tốt. Người dân lúa gọi mộc mạc là có trình độ. Bài viết cũng có ý nghĩa như góp thêm sức mạnh giáng xuống những kẻ bành trướng, là góp thêm mũi tấn công tiêu diệt những kẻ xâm lăng…” - Lê Chiến Thắng:  chienthang@yahoo.com

 

“Phẩm chất người lính và trái tim dành cho Tổ quốc luôn ở trong anh! Tôi cảm phục anh và cũng thấy hổ thẹn cho những ai chưa làm được gì cho Tổ quốc mà còn tham nhũng, lừa đảo, trốn thuế…. Chúc anh chiến thắng bệnh tật” - Hai Lúa:  haitranvan69@yahoo.de

 

“Không biết bà Bành nếu đọc được lá thư này sẽ suy nghĩ ra sao khi thấy một công dân VN còn đang phải vật lộn giữa sự sống với cái chết trên giường bệnh, nhưng vẫn không quên góp tiếng nói lo cho sự an nguy của đất nước mình. Thật đáng khâm phục. Một đất nước mà triệu người như một như vậy thì sẽ chiến thắng tất cả. Mong lá thư được dịch sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh và bà Bành đọc được những dòng thư ấy mà thấu hiểu được khát khao sống trong hòa bình của nhân dân VN... Chúc cho anh mau được khỏe mạnh, chiến thắng bệnh tật. Chiến thắng luôn thuộc về chính nghĩa và lẽ phải!” – Van Vo:  vanvo57@yahoo.com

 

“Nên dịch sang tiếng Trung và tiếng Anh để nhân dân Trung Quốc và thế giới đều đọc được, vì đây là thông điệp tâm huyết, thể hiện một cách giản dị tình yêu Tổ quốc rất thiêng liêng của người viết và cũng là của tất cả người VN chúng ta!” – Xuan Que:  xuanque@yahoo.com.vn

 

“Bài viết rất hay và xác thực. Nhưng không biết bà Bành Lệ Viện có nhận được lá thư này và nếu có thì liệu có thật sự hiểu sát nghĩa của những cụm từ sau khi đã dịch sang tiếng Trung không? Mong những gì từ trái tim sẽ chạm được đến trái tim. Chúc bình an!” - Kenny:  daquvietnamoi@gmail.com

 

“Rất có lý. Theo tôi bài viết này nên dịch ra nhiều thứ tiếng để có thể chuyển tải tới tất cả các quốc gia trên thế giới để lan truyền ảnh  hưởng sâu và rộng hơn nữa” – Minh Thuy:  phamminhthuy@yahoo.com

 

Song trước những hành vi gây hấn ngày càng ngang ngược và bất chấp tất cả của phía Trung Quốc với VN, cũng có không ít ý kiến cho rằng đã tới lúc VN lựa chọn phản ứng mạnh mẽ và cứng rắn hơn thay vì vẫn kiên trì những "giải pháp mềm" như hiện nay.

 

“Chúng ta là con Lạc cháu Hồng, hãy chung tay góp sức như lời Bác Hồ đã kêu gọi cách đây gần 1/2 thế kỷ: Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh!... Mặc dù đất nước ta còn nghèo nhưng quyết không nghèo ý chí và tinh thần dũng cảm bảo vệ Tổ quốc… Mọi người dân VN đoàn kết một lòng quyết đập tan mưu đồ bành trướng…” – Ngoan Ngoc:  ngoanngoc60@gmail.com

 

“Viết thư như vậy cũng được, nhưng theo tôi cần thể hiện rõ khí phách của phía có chính nghĩa! Cần  cho phía TQ biết biết rằng dân VN rất yêu hòa bình, nhưng sẵn sàng cho những kẻ hiếu chiến biết thế nào lòng yêu nước và sức mạnh đoàn kết VN…” - Lòng Dân:  Mvtinh@gmail.com

 

“Thư của anh thật lòng, nhưng tôi cho rằng bà Bành không thể góp phần giải quyết được vấn đề phức tạp này. VN nên đưa vụ việc ra Liên hợp quốc và Tòa án Quốc tế. Đất của ta mà TQ vào xâm lấn là hành động xâm lược vi phạm nghiêm trọng luật pháp Quốc tế cũng như quyền tài phán của VN. Chúng ta phải dứt khoát, không khoan nhượng trước những hành động khiêu khích này của TQ. Chuyện giàn khoan chỉ là một những bước đi nhằm che đậy mưu đồ của TQ muốn biến Biển Đông thành ao nhà. VN cùng các nước có chung lợi ích trên Biển Đông và cộng đồng quốc tế hãy vì sự bình yên và tự do hàng hải trên Biển Đông mà đồng lòng gây sức ép buộc TQ phải rút giàn khoan, tàu chiến và máy bay ra khỏi thềm lục địa của VN” - Đức Dũng:  tanvietaco@gmail.com...

 

Kiều Anh