Lời cảm ơn

(Dân trí) - Xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Dân trí, Báo Lao Động, các cơ quan đoàn thể, các trường học, các doanh nghiệp, gia đình thông gia, họ hàng, đồng nghiệp, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

LỜI CẢM ƠN

Chồng, cha, ông của chúng tôi là ông Nguyễn Trung Thìn, nguyên quán: Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội (thân phụ nhà báo Nguyễn Thu Trang, báo Sức khoẻ & Đời sống; nhạc phụ nhà báo Phạm Tuấn Anh, Phó Tổng Biên tập báo Dân trí), đã từ trần hồi 6 giờ 50 phút ngày 6/3/2016 (tức ngày 28 tháng Giêng năm Bính Thân), hưởng thọ 65 tuổi. An táng tại nghĩa trang Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt gia đình, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên Báo Sức khỏe & Đời sống, Báo Dân trí, Báo Lao Động, các cơ quan đoàn thể, các trường học, các doanh nghiệp, gia đình thông gia, họ hàng, đồng nghiệp, bà con láng giềng, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Xin cảm ơn Ban tang lễ Tổ dân phố Khu 628 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội); Công đoàn Báo Sức khỏe & Đời sống, Công đoàn báo Dân trí, Nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội TW 108 số 5 Trần Thánh Tông đã tận tình giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang được chu toàn, trang trọng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình mong nhận được sự cảm thông và lượng thứ.

Xin trân trọng cảm ơn!

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ

Ninh Thị Thu Hải