Khoảnh khắc mặt trời trong tôi
(Dân trí) - Hoàng hôn và bình minh có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất của một ngày. Thứ ánh sáng đẹp đẽ, nhẹ dịu, đầy gam màu đó đủ sức khiến con người ta say đắm.
Nhịp sống xô bồ có thể khiến nhiều người trong chúng ta không để tâm đến những điều vốn có của tạo hóa. Những cái vốn dĩ đã bình thường nay lại phần nào mờ nhạt đi trước sự phát triển của cuộc sống hiện đại. Nhưng nếu dừng lại một chút để lặng nhìn thì chắc hẳn đâu đó trong cuộc sống này còn rất nhiều điều thi vị. Và cái khoảnh khắc mặt trời mọc lên rồi lại khuất đi sau rặng núi cũng thật đáng để chiêm ngưỡng.
Ánh nắng tinh khôi, lung linh của bình minh báo hiệu cho một ngày mới tràn đầy nhựa sống đã bắt đầu. Đó là khi ánh nắng bắt đầu trở mình, len lỏi qua những tán cây, kẽ lá. Thứ ánh nắng nhẹ dịu có phần yếu ớt đó song lại mang đến sinh khí cho cuộc sống con người.
Còn khi mặt trời khuất dần vào đỉnh núi, những đàn chim mỏi cánh bắt đầu tìm về nơi trú ngụ cũng là lúc con người tất bật với bữa cơm chiều. Con người và thiên nhiên hòa quyện tạo nên một sự ráp nối ăn khớp đến lạ lùng.
Và hãy cùng Dân trí chiêm ngưỡng vẻ đẹp bình minh và hoàng hôn.