“Hôi của” người rưng rưng nước mắt!

(Dân trí) - Lời cảnh tỉnh tự ngàn xưa “Ăn của rừng rưng rưng nước mắt!” xem ra cũng có thể ứng với những người, dù viện dẫn bất cứ lý do gì, đã tỏ ra nhẫn tâm “hôi của”, đẩy người đã không may bị nạn càng rơi vào cảnh khốn cùng.

Hiện trường hỗn loạn của vụ hôi bia trưa ngày 4/12 tràn lan trên mạng
Hiện trường hỗn loạn của vụ "hôi bia" trưa 4/12 tràn lan trên mạng

 

Lòng tham - bóng ma ám ảnh

 

Bàn về lòng tham ít nhiều đều có trong mỗi con người (vấn đề là người chế ngự được, người  không) nhiều phản hồi của bạn đọc dùng hình ảnh “chó cắn áo rách” khi nói về cảnh ngộ của tài xế Hồ Kim Hậu và gia đình - những người bỗng dưng bị tai bay vạ gió sau vụ “hôi bia” - “cướp cạn” giữa ban ngày. Nhưng những lời cảnh tỉnh liệu có ngăn được những ai bị lòng tham che mờ mắt, để họ đừng vô tình gây tai ương, đẩy người khác vào ngõ cụt???

 

“Hầu như chỗ nào cũng có tệ hôi của, các bạn à. Giờ mình mới thấy vụ này được phản ánh nhiều nhất, chứ trước đây chú mình cũng bị đổ xe như vậy ở Hà Tĩnh, người dân đã lấy hết đồ đi, đến giờ vẫn chưa trả hết nợ!!!” – Dong canh ngo: phuonghong20072007@yahoo.com

 

“Tôi đọc bài báo này mà nước mắt cứ trào ra. Chẳng biết những người hôi bia hôm đó sống có thanh thản không, khi chỉ vì lòng tham của mình mà tài xế này đang lo phải đi tù vì không có tiền bồi thường cho công ty?” – Nguyen Hong: nguyenthi0877@gmail.com

 

“Mỗi hành động tham lam dù ít ỏi của mỗi người cũng sẽ góp phần tạo nên tai ương và đau khổ cho bản thân mình cùng như với những người khác nữa. Tôi mong rằng những người đã lấy bia hãy đọc bài báo này và rồi có những hành động cho phù hợp với lương tâm mình” - Chu Công Thành:  tuythoi90@yahoo.com.vn

 

“Tôi nghĩ rằng phần đông những người trót  "cướp bia" chỉ là do lòng tham nhất thời và hiệu ứng từ đám đông mà thôi. Sau khi báo chí đưa tin, chắc họ rất ân hận vì hành động của mình. Ông cha ta đã nói "Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại", có lỗi mà biết nhận ra và chân thành sửa lỗi thì rất đáng được tha thứ. Giờ đây tôi hy vọng những người đã “trót dại” đó hãy mạnh dạn, dũng cảm nhận lỗi như chị phụ nữ mà báo chí vừa nêu, và cùng nhau có những hành động thiết thực đền bù lại cho người tài xế đó. Mong những người con Biên Hòa cũng sẽ chung tay để khắc phục hậu quả đáng tiếc này. Nhân vô thập toàn, tôi tin không có người hoàn toàn xấu, chỉ có người không biết nhận lỗi…” - Nguyen Quang Vinh: quangvinh159@gmail.com

 

 “Không biết những người cướp bia kia họ uống thấy vị đắng hay ngọt nhỉ? Cứ thấy cái gì bị rơi xuống đường đã ngay lập tức nghĩ là của trời cho, mặc dù chủ nhân của nó vẫn cặm cụi nhặt? Với người đánh rơi túi tiền bị vương vãi, họ càng alaxô vào cướp… Tôi nghĩ pháp luật phải xử những người này tội danh: Cướp của người hoạn nạn với tình tiết tăng nặng để nghiêm trị” - Binh:  haivisaolac@gmai.com

 
Tấm băng rôn của lòng tự trọng
Tấm băng rôn của lòng tự trọng
 

Tình người điểm tô cuộc sống

 

Đã quen với những mã số Nhân ái của báo Dân trí, nhịp cầu bạn đọc tiếp tục phát huy tác dụng thông qua những góp ý chia sẻ, bày tỏ cảm thông, suy tư, trăn trở và cả những đề xuất hiến kế giải quyết vụ việc sao cho trọn lý, vẹn tình…Cũng nhằm đạt hiệu quả hơn để xóa bỏ nỗi ám ảnh từ "bóng ma" hôi của!

 

“Thật thương cho gia đình anh chị quá! Tôi chưa bao giờ thấy cảnh nào quá đau xót thế này về cách đối xử với nhau của người VN. Mong những người đã mất tự chủ vì chút lòng tham hãy trả lại cho anh Hậu, lỗi lầm này vẫn còn sửa được, con người VN chúng ta không thể sống với nhau tệ như thế được. Kính mong báo Dân trí có thể mở 1 mã số để bạn đọc giúp anh Hậu đỡ 1 phần khó khăn” - Vũ Phong:  vanpho0576@yahoo.com

 

"Tôi và gia đình thật rất đau lòng và xấu hổ khi xem những hình ảnh này trên mạng. Là 1 người Việt xa xứ, tôi tự hỏi: Tinh thần Dân tộc của người VN trong những người này đâu rồi? Tinh thần Đoàn kết của chúng ta trong họ đang ở nơi đâu? Những người đó đã làm ô danh cả cộng đồng người VN ở nơi tôi đang sống… Mong tòa soạn hãy cho tôi địa chỉ và số điện thoại của người tài xế đáng thương này, để tôi cùng gia đình và anh chị em người Việt  nơi đây có thể đóng góp chút ít về vật chất, giúp anh Hậu và gia đình có thể vượt qua khó khăn. Cuối cùng, mong những người đã “cướp cạn” kia hãy suy nghĩ lại…” - Minh Le:  Minhrobert1111@yahoo.com.vn

 

“Ở góc độ người ngoài cuộc nhưng cũng khá bức xúc mấy ngày nay, tôi chỉ mong anh Hậu tội nghiệp nếu phải đền bù cũng chỉ ở mức gọi là. Còn chị M. (là bà chủ doanh nghiệp) tất nhiên là xót xa trước sự tổn thất này. Nhưng chị M. ơi, tiền có thể kiếm lại, còn giúp được hoàn cảnh một người thì công đức không hề nhỏ. Tôi đang chờ xem chính quyền đưa ra xét xử vài người thế nào…” – PTuan (Tam Hiep, Dong Nai):  phantuan2012@gmail.com

 

“Tôi ở Hà Nội nhưng là người Nghệ An. Tôi nghĩ, các bạn ở Biên Hòa hãy thành lập ngay những quầy tự nguyện gom trả bia cho người lái xe không may. Hãy vì danh dự của quê hương, của người Việt mà hành động ngay đi!” - Đặng Văn Hải:  danghai3646@yahoo.com.vn

 

“Quý vị đừng lo! Chính quyền địa phương đã nắm hầu như toàn bộ danh sách những gương mặt "hôi bia" ngày hôm đó rồi, bây giờ chỉ chờ họ tự giác mang đồ trộm cướp đến đồn CA giao nộp hầu nhẹ tội mà thôi. Bởi có nhiều người dân đi ngang qua thấy bức xúc nên họ lấy điện thoại ra quay hình ảnh, kể cả biển số xe của từng người rất chi tiết, không sót một ai cả” - Hoàng Linh:  nguoitrangian32@yahoo.com

 

Tết đã cận kề, những bàn tay đang nối tiếp nhau nắm lấy bàn tay cùng chung mong muốn rằng gia đình anh Hậu sẽ không phải đón Tết trong âu lo bởi trong cuộc sống này tình người vẫn đẹp sao… 

 

“Anh Hậu hãy cố lên, xã hội còn nhiều tình thương lắm. Mong Tết này anh và vợ con được về quê chơi. Tôi đang sống ở gần nơi anh trọ, tôi sẽ đến thăm vợ chồng anh. Mong các nhà báo hãy thông tin cho mọi người biết số điện thoại liên lạc của anh Hậu” - Thanh Tham:  thanhtham0207@gmail.com

 

“Nếu họ không phải là cướp bia, mà chạy tới giúp bác tài nhặt bia thì tôi nghĩ: có lẽ không ở đâu hạnh phúc hơn VN”- Vũ Phong:  vanpho0576@yahoo.com

 

Kiều Anh