Bạn đọc viết:

Gửi người “hôi bia"

(Dân trí) - Ông bà vẫn dạy cháu con/"Sống cho vuông vẹn, tình thương con người!"/Đừng nên tham những của rơi/Sẽ mang tai họa ông Trời giáng cho…

Ngẫm ra chuyện chẳng hay ho

 
Ngẫm ra chuyện chẳng hay ho

Chuyện bia rớt đất nỗi lo bao người

Đầu tiên người vợ phương trời

Tay ôm con nhỏ đứng ngồi không yên

 

Phụ xe, tài xế xuống liền

Van xin khản cổ đừng khiêng bia về

Mặc cho cầu khẩn chán chê

Lệ rơi đẫm mắt, chẳng hề ngại chi

 

Thùng bia kia có sá gì

Xông vào hôi của, khác gì cướp đâu

Thêm bia, cũng chẳng nên giàu

Nhưng người lao động sẽ nghèo mạt thêm

 

Chung quy cũng tại dân mình

Sống trong loạn lạc quên tình nghĩa nhân

“Quan” tham vơ vét vào thân

Tham ô những nhiễu nên dần thói quen

 

Người trên hỏng, dưới chẳng nên

Trách sao cho hết muộn phiền này đây

Sống trong xã hội thời nay.

Tìm đâu cho thấy người ngay giữa đời?

 

Đồng tiền sức mạnh vô bờ

Nhân tình thế thái, bây giờ còn không?

 

                                Thích Hồng Đức (Vũng Tàu)