​Dân nghĩ gì về vụ án quán cà phê “Xin chào”

(Dân trí) - Thủ tướng đã đưa cho Văn phòng Chính phủ xem một bài báo tường thuật về vụ việc, đồng thời chỉ đạo ngay phải ngừng hình sự hóa đối với chủ quán cà phê.

>> Thủ tướng yêu cầu dừng ngay vụ án "bán phở bị khởi tố"

>> Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo làm rõ vụ “bán phở bị khởi tố”


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Vụ quán cà phê ‘Xin chào” ở huyện Bình Chánh bị chính quyền quận kiểm tra hành chính và truy tố đã làm nổi sóng dư luận những ngày qua, được Lãnh đạo thành phố và Lãnh đạo Chính phủ quan tâm: Ngày 19/4, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng chỉ đạo Giám đốc Công an TP.HCM, Viện trưởng VKSND TP.HCM khẩn trương làm rõ vụ việc và ngày 21/4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu dừng ngay việc khởi tố vụ án hình sự chủ quán cà phê.

Diễn biến cụ thể của vụ án này là: ông Nguyễn Văn Tấn ngày 8/8/2015 khai trương quán “Xin chào” ở KP3, thị trấn Tân Túc (huyện Bình Chánh) để bán cà phê, ăn sáng, ăn trưa. Ngày 13/8, 2 cán bộ công an huyện Bình Chánh đến kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính với lỗi “kinh doanh nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh”. Ngay ngày hôm sau, ông Tấn đã nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại UBND huyện theo hình thức hộ kinh doanh cá thể. Đến ngày 18/8, công an huyện ra quyết định xử lý vi phạm hành chính. Ngoài lỗi trên, ông Tấn còn bị phạt thêm 4 lỗi khác là không thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng thuộc diện phải khám sức khỏe định kỳ; không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm... Tổng tiền phạt là 17 triệu đồng. Chỉ 1 ngày sau (19/8), ông Tấn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Ngày 10/9/2015, quán cà phê của ông Tấn lại bị kiểm tra; bị lập biên bản các lỗi như kinh doanh sai địa điểm, sử dụng nước không đạt quy chuẩn kỹ thuật để chế biến thực phẩm, sử dụng khu vực chế biến có côn trùng gây hại; thải nước thải chưa qua xử lý vào môi trường. Ngày 25/9/2015, ông Tấn nhận được lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “kinh doanh trái phép”. Ngày 25/1/2016, VKSND huyện Bình Chánh ra cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để xét xử vào ngày 28/4 tới. Và sau sự việc này, dân và báo chí đã phát hiện ra những góc khuất. Đó là điều kiện với kinh doanh thực phẩm được áp dụng với những thực phẩm có nguy cơ cao (đưa vào danh mục hạn chế hoặc cấm kinh doanh), trong trường hợp này, bán hàng ăn uống thông thường thì không phải là thực phẩm có nguy cơ cao, Thứ hai, giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm lại không phải là giấy phép kinh doanh. Thứ ba, chỉ có thể nói là kinh doanh không có giấy phép mà thôi chứ không thể nói là kinh doanh trái phép. Luật Hình sự mới sẽ có hiệu lực vào 1/7 lại đã bỏ tội kinh doanh trái phép, như vậy nếu bây giờ đưa ra khởi tố vụ việc này thì sẽ không đúng tinh thần của luật mới chứ chưa nói đến tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh và tạo điều kiện cho người dân mưu sinh. Bạn đọc Gia Binh dongsognho@gmail.com phân tích: “.... Thời điểm ông Tấn kinh doanh là tháng 8/2015. Mà luật doanh nghiệp cò hiệu lực ngày 01/7/2015 đã quy định người dân quyền tự do kinh doanh, trừ lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, như vậy khi ông Tấn kinh doanh có hay không đăng ký kinh doanh thì không cần thiết nữa và không vi phạm vào điều khoản kinh doanh có giấy phép. Điều 66 Nghị định 78/2025/NĐ-CP của CP chỉ quy định hộ cá thể đăng ký kinh doanh không phải xin phép. Không có điều luật nào của Bộ Luật Hình sự quy định truy tố người dân không đăng ký kinh doanh; cơ quan cấp phép chỉ cấp phép đối với trường hợp ngành nghề cấm kinh doanh thì mới phải có giấy phép; đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì theo NĐ78, hộ cá thể được kinh doanh khi đáp ứng đủ điều kiện. Như vậy nêu có vi phạm thì ông Tấn chỉ vi phạm kinh doanh khi chưa đủ điều kiện: Luật Hình sự cũng không có quy định truy tố tội kinh doanh khi không đủ điều kiện. Các hành vi này chỉ có quy định tại các Nghị định về VPHC”.

Và bạn đọc Hong ha Plasticscraps.Vn@gmail.com muốn được làm sáng tỏ chuyện:: “Kiểm tra hết các quán kinh doanh cố định ở huyện Bình Chánh xem còn bao nhiêu quán chưa có giấy VSATTP? Mà liệu ông CA ở đấy có biết bao nhiêu quán có hay không? Tại sao ông ấy lại kiểm tra đi, kiểm tra lại cái quán "Xin chào" đấy? ... Tại sao chỉ có công an kiểm tra mà biên bản lại ghi là liên ngành (theo như báo chí nói)? Hàng trăm quán khác sao không kiểm tra mà cái quán “Xin chào” này lại bị kiểm tra nhiều như thế?

Vụ việc thêm nổi sóng dư luận khi ngày 21/4, Trong buổi họp báo của Công an TPHCM tổ chức để thông tin chi tiết vụ Công an huyện Bình Chánh khởi tố chủ quán cà phê “Xin chào”, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho rằng, đây là việc "nhỏ như móng tay" và không nên tốn nhiều giấy mực. Bạn đọc Tri Nguyen tringuyenanh999@gmail.com hỏi: “Ông Minh cho rằng đây là vụ việc "nhỏ như móng tay", nhưng với ông Tấn đã đầu tư 400 triệu, tiền phạt 17 triệu, công việc đang bế tắc, mẹ già vì việc này sinh ra bệnh, lại đối mặt với truy tố, xin hỏi ông Minh có đặt mình vào vị trí ông Tấn để suy nghĩ?” Bạn đọc Ngọc Tân ngoctaniapech@gmail.com bức xúc: “Việc nhỏ như móng tay? Nếu báo chí không vào cuộc thì có lẽ đưa người ta vào tù rồi mới thành việc lớn. Lúc đó mới làm hay sao?” Bạn đọc Phạm Thành thanhseadanang@gmail.com : “Dù nhỏ hay lớn mà dính đến khởi tố hình sự là khổ cho bản thân, gia đình cũng như con cái sau này đó, ông phó giám đốc CA ơi!”

Còn bạn đoc dat daovan bức xúc: “Đảng và và chính phủ đang khuyến khích mọi người dân đầu tư SXKD để đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước. Việc anh Tấn vừa khai trương quán phở được 5 ngày và cũng chưa hiểu hết thủ tục giấy tờ thì các ông chính quyền khi kiểm tra thấy thiếu sót thì hướng dẫn cho anh Tấn làm, đằng này các ông lại đè ngửa ra phạt, phạt xong rồi lại khởi tố. Tôi thấy ông tướng Minh có vẻ đồng tình với cái sai của cấp dưới, thay vì hướng dẫn người ta làm thì lại quy tội. Gia đình nhà anh Tấn cũng là gia đình truyền thống cách mạng đấy. ...”

Vụ việc này liên quan đến số phận người dân nên được Thủ tướng quan tâm sát sao. Ông Lê Mạnh Hà - Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) cho biết Thủ tướng đã đưa cho VPCP xem một bài báo tường thuật về vụ việc, đồng thời chỉ đạo ngay phải ngừng hình sự hóa đối với chủ quán cà phê.

Trước quyết định sáng suốt và kịp thời của Thủ tướng, Bạn đọc Thắng Trần thangtmvic@gmail.com viết: “Tôi hoan nghênh và ủng hộ quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và của Bí thư Thành ủy TP. HCM.” Bạn đọc nguyenduiong tnhhminhduong@gmail.com : “Nhân dân chúng tôi xin cảm ơn thủ tướng. vì việc nhỏ mà Thủ tướng đã quan tâm, còn nói như ông tướng PGD công an việc nhỏ như cái móng tay, xin thưa ông việc ngăn cản một gia đình kinh doanh dưa người ta vào vòng lao lý một cách vô lý, và phá sản là việc nhỏ sao ông, đây thể hiện sự quan liêu, thờ ơ trước nhân dân của một bộ phận công chức.”

Còn bạn đọc Thăng Long Lê mong muốn: “Nhân Dân cả nước trân trọng, hân hoan, vui mừng thật sự trước ý kiến chỉ đạo của Thủ Tướng cùng Bí Thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng. Cần nghiêm khắc trừng trị những cán bộ công chức vô cảm, vô trách nhiệm, lợi dụng kẽ hở do luật pháp chưa hoàn thiện để nhũng nhiễu, lạm quyền, ức hiếp người dân và doanh nghiệp, cản trở sự phát triển của đất nước. Trước mắt nên giáng chức ông trưởng CA huyện Bình Chánh và ông phó VKS để làm gương.” Và bạn đọc ndt saigonminhanh@yahoo.com cũng kiến nghị: “Hoan nghênh chỉ đạo kịp thời của Thủ Tướng, nhưng phải thưởng phạt công minh, quan có tội thì càng phải xử để làm gương”

Ngày 19-5-2014, đại tá Trần Quyết Liệt (SN 1960), Chánh thanh tra Công an tỉnh Sóc Trăng nhận nhiệm vụ làm Trưởng Công an huyện Mỹ Tú. Nhận công tác không được bao lâu, anh tìm đến Trung tâm Y tế huyện Mỹ Tú tìm hiểu đời sống bệnh nhân. Sau nhiều đêm mất ngủ, đại tá Liệt quyết định tổ chức bát cháo từ thiện cho bệnh nhân nghèo…

(Theo báo Công an TP Hồ chí Minh)

Cũng nhân vụ Quán phở này, bạn đọc Võ Thuyết Thẩm nhớ lại tấm gương gần dân, thương dân, vì dân của một đại tá công an ở Sóc Trăng và so sánh: “Thủ tướng yêu cầu dừng là quá chính xác. Vụ án "Quán phở" mà hình ảnh trái ngược với "Nồi cháo" đầy nghĩa tình của vị đại tá công an Trần Quyết Liệt, ở huyện Mỹ Tú, Sóc Trăng..”

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)