Cứu điểm hay chấp nhận “luật chơi”

(Dân trí) - Năm nào cũng nghe tin về những thí sinh đạt điểm cao mà vẫn không lọt được vào cửa những trường đại học Top trên. Tiếc thật nhưng “luật chơi” là “luật chơi”, đã chọn thi vào các trường danh tiếng đó là các thí sinh phải chấp nhận cạnh tranh nghiệt ngã hơn nhiều.

Đại học Y Hà Nội
Đại học Y Hà Nội
 

Quy luật cạnh tranh

 

Có nhiều đánh giá về đề thi trái ngược nhau, người nói dễ có cái lý của mình thì người khác khác cũng có nhận định và phân tích riêng rằng trong cái dễ vẫn có cái khó…Nhưng giữa các bên vẫn có điểm chung, đó là: Không nên vì bất kỳ lý do nào mà dẫn tới đào tạo tràn lan, nhất là trong ngành Y.

“Tôi là một giáo viên, tôi đánh giá đề thi năm nay không hay, sự phân loại học sinh tốp trên không có, đặc biệt là môn Hoá. Tôi đồng tình với ý kiến là không cứu điểm 27,5 vì các trường khác thì sao? Đừng để điều này trở thành tiền lệ xấu, sau này lại phải sửa sai” - Khách:  Lenamanh@gmail.com.vn

 

“Em là một thí sinh thi đại học năm nay. Có người cho rằng đề dễ, theo em, ý kiến này hoàn toàn đúng. Thế nhưng chưa chắc đề dễ mà đã được điểm cao hết đâu ạ. Dù không phân loại được thí sinh theo mức độ cao - thấp, nhưng lại có thể phân loại theo tiêu chí cẩn thận hay không. Em thấy có nhiều bạn học giỏi nhưng chủ quan, trình bày không tốt, cho rằng đề dễ nên không cẩn thận, như vậy điểm không như mong muốn cũng là điều dễ hiểu. Ngược lại những người nắm chắc kiến thức, trình bày cẩn thận, không chủ quan với mọi câu hỏi - người đó sẽ được điểm cao. Theo cá nhân em, bất kỳ 1 ngành nghề nào cũng cần những người cẩn thận, cẩn trọng chứ giỏi thôi thì chưa đủ. Em cũng rất khâm phục nhưng bạn đạt 26, 27 điểm - để học được như vậy quả là nỗ lực không nhỏ. Nhưng ở đâu cũng có quy luật đào thải của nó, không thể trách như thế là vô lý được, dù đành rằng có thể khó chấp nhận. Chúng em trong những ngày chờ điểm chuẩn, điểm sàn cũng lo lắng, cũng hồi hộp chứ ạ. Nhưng nếu không thể đỗ vào trường mà mình mong muốn thì cũng đành phải chấp nhận mà tìm kiếm cho mình một lối rẽ khác, phải không ạ. Em thấy 28 điểm mà trường đưa ra cũng là hợp lý rồi! Ngành Y có đặc thù của riêng nó, để trở thành một bác sĩ, đâu chỉ có giỏi là được!!!” - Phương: o0o_chjpp00h_o0o@yahoo.com.vn

 

“Cháu cũng thi ĐH Y HN và được 27,5 điểm. Mặc dù nghe tin này xong có hơi buồn, nhưng phải chấp nhận thui vì có nhiều bạn xuất sắc hơn mình. Cháu chỉ băn khoăn là số lượng tuyển thẳng quá nhiều, nên chúng cháu mới không có cơ hội. Nhưng không sao, đằng nào sự cũng đã rồi và cháu hài lòng về những gì mình đã cố gắng. Nếu có lần sau thi lại, chắc chúng cháu phải cố gắng hơn nữa để được 29-30 điểm…” – Tran Minh Hieu:  minhhieu25795@yahoo.com.vn

 

“Em năm nay cũng thi ĐH Y HN được 27 điểm, nhưng chắc là bị trượt rồi. Nếu học ngoài ngân sách thì chắc chắn là nhiều gia đình e ngại vì kinh phí quá đắt đỏ, nhất là với ngành Y. May mắn là em còn khối A Quân y, nhưng với những bạn khác không có nó thì ấm ức lắm. Tuy nhiên cũng không nên vì thế mà chọn cách đào tạo tràn lan, điều đó có thể dẫn đến giảm chất lượng, đào tạo chưa đến nơi đến chốn.... Mà cũng có thể các bạn 27,5 đã giỏi rồi nhưng chưa đỗ được thì họ sẽ càng nỗ lực hơn nữa, năm sau thi lại hoặc là cố gắng hơn ở giảng đường bây giờ để vượt lên” - Tùng:  maths_ndt94@yahoo.com.vn

 
Thủ khoa ĐH Y Hà Nội 2013 Nguyễn Hữu Tiến (ảnh: Quang Phong)
 
Thủ khoa ĐH Y Hà Nội 2013 Nguyễn Hữu Tiến (ảnh: Quang Phong)
 

Lửa thử vàng

 

Có thể thấy trong khi đa số những người tạm cho là “ngoài cuộc” (phụ huynh học sinh, các thí sinh tương lai…) muốn cứu điểm cho các thí sinh đã đỗ cao, thì đa phần những người trong cuộc (giáo viên, thí sinh vừa dự thi) vẫn nhấn mạnh mong muốn: vàng thật không sợ thử lửa!

 

“Theo ý kiến cá nhân, tôi nghĩ rằng từ trước đến nay việc ĐH Y HN lấy điểm cao là điều hiển nhiên ai cũng biết. Cùng với đó là điểm đầu vào không giống nhau giữa từng khoa. Trước khi thi các sĩ tử cũng đã biết đến điều này và cũng đã biết là tỷ lệ chọi cao kèm theo nguy cơ điểm thi cao nhưng vẫn trượt là điều có thể xảy ra.  Vì thế Khoa Bác sĩ Đa khoa năm nay của trường Y HN lấy 28 điểm trở lên là điều dễ biết vì có rất nhiều em học và thi rất xuất sắc để đạt trên 28 điểm. Bác sĩ là ngành không thể đào tạo tràn lan và rất tốn kém, nên không thể lấy bừa bãi, tăng số lượng nhiều lên được. Các em dưới 28 điểm có thể đăng ký nguyện vọng 2 vào trường Y khác. Đã thi Y thì các em phải biết chấp nhận thôi… Dù sao cũng chúc mừng các em đạt điểm cao như thế, chắc không nhiều em có thể làm bài được như vậy. Tôi tin các em sẽ thành ông trong cuộc sống, dù không phải là với tư cách bác sĩ đa khoa” - Lê An:  anbe301@gmail.com

 

“Kính gửi trường Đại học Y Hà Nội! Quý Thầy đã rất tốt khi đề xuất Bộ tăng chỉ tiêu để các em điểm cao được học Đại học Y HN, nhưng thật tình theo em thấy, không phải chỉ có học Y mới cần người giỏi, mà các ngành khoa học khác vẫn cần học sinh giỏi mà… Mong đừng để quá tải giảng đường, đừng để quá tải nơi thực tập rồi cuối cùng các thầy lại phải đổ lỗi vì năm nay bộ giao nhiều chỉ tiêu quá. Em nhận thấy đề năm nay quá dễ nên không phân loại chính xác được học sinh. Hầu hết những học sinh có tốt nghiệp THPT hạng trung bình khá đều có kết quả thi đại học khá giỏi, việc này lý giải thế nào. "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Còn vấn đề học sinh giỏi quốc gia thì theo em là đừng nên bàn thêm nữa vì các em đã được ghi nhận rồi, đừng quá lời gây sự xáo trộn về nhận định học sinh giỏi, các em sẽ buồn. Đây cũng là ý kiến của một người Thầy” - Thu:  thuthuy@yahoo.com

 

“Tôi bản thân là 1 bác sĩ, công tác được hơn 1 năm. Tôi thấy đào tạo được 1 BS ra trường rất tốn kém và đi kèm với chất lượng không thể “xuê xoa” được.  Cả nước có 8 trường ĐH Y thì cả 8 trường đều lấy điểm rất cao, các bạn học ở trường Y nào đi chăng nữa thì cách mà các bạn học là chính chứ không phụ thuộc học trường nào. Cũng như các bạn học phổ thông thôi, kiến thức chung hết. Ở đây tôi muốn nói các bạn đạt được 26 điểm trở lên là rất giỏi, nhưng tôi thấy có lẽ các bạn lại chưa có tư duy chọn trường cho đúng, nên bây giờ trượt cũng là 1 điều đáng tiếc. Nhưng chỉ tiêu đào tạo để có đội ngũ cán bộ y tế chỉ có thế, nên phải chấp nhận thôi. Tại sao các bạn không chọn các trường khác để thật chắc chân, còn nếu vẫn yêu quý ĐH Y HN thì sang năm lại thi tiếp, có sao đâu, rất chắc chắn!” - Lê Anh Huy:  leanhhuy87@gmail.com

 

Chúng tôi chợt nhớ tới trường hợp Thủ khoa của chính trường ĐH Y HN này – bạn Nguyễn Hữu Tiến đã rất xuất sắc vượt nghèo khó vươn lên trong học tập để thi đỗ với số điểm rất cao... nhưng lệnh nhập ngũ vẫn đang đợi bạn đó…

 

Kiều Anh