Cùng bà mẹ tìm người con đẻ 42 năm thất lạc

(Dân trí) - Bạn đọc Nguyễn Công Dân congdan96@gmail.com: "Mong rằng, sớm nhận được tin vui khi báo Dân trí đăng tin là chị Trang và bà Hạnh đã tìm được người ruột thịt của mình."

>> Hà Nội: Hy hữu câu chuyện "nuôi nhầm" con suốt 42 năm


Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp

Bà Nguyễn Thị Mai Hạnh (64 tuổi, Quán Thánh, Hà Nội) cách đây 42 năm, vào ngày 10/10/1974, sinh một người con gái tại nhà hộ sinh Ba Đình, nay là nhà hộ sinh số 12 Lê Trực còn khi đó có địa chỉ ở phố Phan Huy Ích (Ba Đình, Hà Nội). Khi đó, bà Hạnh được đánh số thứ tự là 33 nhưng trong lần đầu tiên cho con bú, bà phát hiện số thứ tự đeo ở chân đứa trẻ lại là 32. Thắc mắc hỏi bác sỹ thì bà chỉ nhận được câu trả lời: “Đi tắm nên bị mờ nhưng đây chắc chắn là con của chị”.

Thời ấy, sự nhầm con do trình độ tổ chức quản lý các cháu mới sinh còn sơ sài, cộng với sự vô trách nhiệm của một số y bác sĩ, nên chuyện nhầm lẫn con sản phụ này với con sản phụ khác không phải là hy hữu. Bạn đọc Hoàng Minh Thurieng@gmail.com kể:

“Tôi cũng suýt bị nhầm ở nhà hộ sinh này. Nhà tôi cũng ở phố Quán Thánh, mẹ tôi kể năm 1971 đẻ tôi ở đấy, ngay lần tắm đầu tiên hộ lý trả con để cho bú thì mẹ tôi đã linh cảm là không phải con mình, mới kiểm tra thẻ đeo thì đúng số. Cho bú thêm lúc nữa thì chắc là bằng thứ linh cảm người mẹ, sợi dây vô hình giữa 2 mẹ con, vẫn cảm thấy không phải, bà mở tã ra xem thì thấy là con gái, trong khi đẻ là con trai. Mẹ tôi khóc toáng lên làm tất cả các bà mẹ đang cho con bú giật mình xem lại con mình, thì thấy 1 bà cũng hét ầm lên là con tôi con gái cơ mà... Thế là đổi lại, sau khi săm soi chán chê mới yên tâm cho bú rồi xách làn ra cửa gọi xích lô về luôn, nhà cách hộ sinh có hơn trăm mét. Sau này mẹ tôi cứ nói may tôi có cái nốt ruồi to trong người làm dấu, may cái nữa là khác giới tính chứ không cũng chưa biết thế nào...”

Bạn đọc Nguyen Manh Ha nmhbg@yahoo.com cũng kể: “Trường hợp này gần giống như trường hợp của tôi thời đó, nhưng tôi may mắn hơn nhiều. Năm 1974 những em bé sinh ở Hà Nội không được gần mẹ mà phải nằm riêng và đánh số rất thô sơ, dễ gây nhầm lẫn. Tôi sinh 08.01.1974 tại bệnh viện Xanh Pôn, ngay lúc sinh bị vết muỗi cắn nổi cục to. Lần cho con bú kế tiếp, mẹ tôi nhận được một em bé đúng số hoàn toàn với số trên tay của mẹ nhưng không có vết muỗi cắn, mẹ tôi khóc ầm lên, bệnh viện cho mẹ tôi đi tìm và tìm đúng dấu vết muỗi cắn nhưng cũng không tin tưởng lắm. Vụ này gây ồn ào bệnh viện Xanh Pôn thời đó, các bà mẹ nháo nhào tìm con. Suốt tuổi thơ tôi bị bạn bè trêu chọc và cảm thấy mặc cảm, thậm chí ông bà nội cũng không tin tôi là cháu ruột. Đến khoảng 15 tuổi thì tôi mới khẳng định được mình đúng là con ruột vì khuôn mặt giống bố. Quá là may mắn.”

Sau đó, dù linh cảm không phải con mình, nhưng bà Hạnh cùng chồng vẫn hết lòng chăm sóc, yêu thương và đặt tên con là Tạ Thị Thu Trang. Năm 1998, nỗi day dứt về việc để thất lạc con đẻ khiến bà Hạnh quyết định thực hiện xét nghiệm ADN. Kết quả, mẫu thử không trùng khớp với cả bố và mẹ. Dù đau khổ nhưng bí mật về sự nhầm lẫn này vẫn được bà Hạnh giấu kín cho riêng mình để tránh tổn thương đến cháu Tạ Thị Thu Trang và nhiều năm nay vẫn âm thầm gặp gỡ một số cơ quan hữu quan để cố tìm đứa con đẻ của mình. Sự giằng sé về nội tâm và cách ứng xử nhân văn, nhân bản của người phụ nữ này đã khiến bạn đọc Nguyễn Miền Trung NguyenMienTrung7@gmail.com thán phục: “Một sự nhầm lẫn đáng tiếc! Tấm lòng cao cả nhân hậu của người mẹ cùng gia đình đã nuôi dạy và thương yêu Tạ Thị Thu Trang như ruột thịt của mình đánh thức bao con tim và làm rung động lòng người, tìm lại được người thân ruột thịt cũng tốt niềm vui nhân lên, được như hiện nay cũng mãn nguyện. Tấm lòng của người mẹ luôn ngày đêm mong nhớ khôn nguôi về người con ruột thịt của mình mang nặng đẻ đau giờ ở nơi đâu? Xin chia sẻ cùng chị, chúc chị luôn mạnh khỏe mong chị tìm lại được con ruột của mình. ....”

Bạn đọc Thiện Sinh cũng sốt ruột thay cho chị Tạ Thị Thu Trang trên con đường đi tìm bố mẹ đẻ của mình: “Phải tìm nhanh, và tìm ngay, chị giờ đã 41 tuổi rồi, thì cụ bà chắc cũng phải ngoài 60, rồi. nếu cụ sau này về trời hết thì đúng là chả còn cơ hội nào mà xác minh, nhận cha nhận mẹ cả. ...Chúc đại gia đình sớm được tương phùng.”

Có một số bạn đọc thấy nơi mình đang sống có người giống Tạ Thị Thu Trang đã đăng ảnh trên báo điện tử Dân trí, liền sốt sắng mách bảo tới bà Nguyễn Thị Mai Hạnh.Bạn đọc nguyen lien nguyenliens@gmail.com cho biết: “Cô Tạ Thị Thu Trang rất giống con của ông Võ Đình Tân (có con gái là Võ Thị Bích Hà - hiện đang công tác tại BHXH TP Buôn Ma Thuột ) Biết đâu nguồn gốc ở đây. Bởi ông này cũng nguồn gốc ở Hà Nội vào BMT.” Cũng vậy, bạn đọc Lăng Thuỷ Linh Linh cho biết: “... Cháu được biết nhiếp ảnh gia Nguyễn Phương Thảo cũng có ngày sinh là 10.10.1972 tại Hà Nội. Còn chính xác là sinh ở địa chỉ nào thì cháu không biết, nhưng cảm nhận của cháu là chị Phương Thảo khuôn mặt có một số nét giống bác trai. Gia đình có thể sử dụng google để tra cứu thông tin và hình ảnh chị Phương Thảo. Kính mong nhà báo tác giả bài viết này chuyển thông tin ít ỏi này tới gia đình bác.”

Bạn đọc Mai Hoa maihoa987654321@gmail.com đề xuất giải pháp dựa vào các phương tiện thông tin đại chúng để tìm: “Thông báo rộng rãi trên thông tin đại chúng về sự việc ngày 10/10/1974 tại nhà hộ sinh Ba Đình (khi đó ở phố Phan Huy Ích- Hà Nội) có bé gái bị trao nhầm. Tôi tin là sẽ tìm ra nhanh vì với những thông tin cụ thể ngày giờ địa điểm thế này thì chỉ có thể có khoảng 6-10 bé gái sinh ra cùng thời điểm, địa điểm đó.”

Cụ thể hơn, bạn đọc Văn Thịnh khuyên nên thông báo trên tivi: “Thông báo trên TV những bà mẹ sinh con ngày ấy, ở đấy...”

Và bạn đọc Nguyễn Trần Hải nguyentranhaickot@gmail.com khuyên nên nhờ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" tìm giúp” : Gia đình hãy nhờ chương trình "Như chưa hề có cuộc chia ly" tìm giúp. Vì trên truyền hình tìm người sinh ngày 10 tháng 10 năm 1974 tại nhà hộ sinh Ba Đình nay là 12 Lê Trực sẽ có hy vọng cao hơn. Cầu mong cho sự đoàn tụ của hai gia đình vào một ngày không xa.”

Còn bạn đọc Hoàng Hoàn traodoivatly12@gmail.com đề xuất: “Cần thiết phải tìm lại cội nguồn. Chuyện này đơn giản mà: Bước 1: Đăng thông tin nhầm lẫn này trên một số báo điện tử mà dân hay đọc, trên các đài truyền hình VTV1; VTV3,... Bước 2: Tiếp nhập phản hồi của những người phụ nữ đẻ ngày 10/10/74 tại nhà hộ sinh Ba Đình (dưới 10 người). Bước 3: Xét nghiệm ADN. Bước 4: Liên hệ đoàn tụ Tôi nghĩ rằng người nhầm lẫn thứ 2 cũng có mong mỏi như vậy; nên quan trọng nhất là bước 1. Đây có thể là cơ hội trổ tài của những người mang trong trách đưa thông tin đến dân..”.

Bạn đọc lehaidangcdsp lehaidangcdsp@gmail.com khuyên nên nhờ Công an Hà Nội: “Chị hãy liên lạc với Công an tp Hà Nội. Tìm trong tàng thư cmnd những người có ngày sinh giống chị. Sau đó đến tận địa chỉ. Sẽ tìm ra thôi. ..” Cũng vậy, bạn đọc Quyen Nguyen khuyên: “Việc này nên nhờ Công an thành phố rà soát những người cùng ngày sinh và sinh tại hộ sinh B và rồi sẽ có một danh sách ngắn. Từ đó có thể sàng lọc những đặc điểm để có thể tìm lại. Gian nan nhưng sẽ có kết quả” Còn bạn đọc Nguyễn Duy Thái Duythaithainguyen@gmail.com khuyên: “Đầu tiên là gửi đơn đề nghị cho CAHN tìm người là cháu gái sinh 10/10/1974. Tôi tin sẽ xin được và sau đó khoanh vùng tìm dần thế nào cũng ra. Chúc cho 2 gia đình sớm tìm được con.”

Bạn đọc Thuc Dinhvan khuyên nên dựa vào cơ quan thống kê Hà Nội để tìm: “Không có gì khó cả, nhờ thống kê tại Hà nội có cháu nào sinh vào tháng 10-1974 tại nhà hộ sinh Ba Đình không là ra thôi. Chúc gia đình gặp nhiều may mắn .”

Bạn đọc Ngân Kim khuyên nên dựa vào hệ thống quản lý hành chính trên địa bàn: “Liên hệ các phường xã trong địa bàn tiếp nhận hộ sinh, từ việc khoanh vùng này rồi liên hệ các phường xã đó để đối chiếu ngày tháng năm sinh thì tìm ra ngay. Chúc gia đình sớm tìm được người thân.” Và Bạn đọc Ngoc Anh Pham khuyên: “nếu hồ sơ bên Y tế không còn, thì chị Trang và bà Hạnh có thể đến bộ phận tư pháp của Quận tìm kiếm tất cả những người khai sinh cùng thời điểm với chi Trang hy vọng sẽ có manh mối để 2 gia đình đoàn tụ.”

Bạn đọc Mai Đức Hạnh maiduchanhnb@gmail.com còn khuyên cũng cần dựa vào trường học: “Hãy kiểm tra và loại trừ hồ sơ học sinh quận từ lớp 1 đến lớp 5 theo ngày sinh và tuổi. Sau đó tổ chức xác định ADN. Khó nhưng nên làm giúp cho cả hai gia đình....”

Cũng như đông đảo mọi người đang quan tâm dành tình cảm cho sự kiện này, bạn đọc Nguyễn Công Dân congdan96@gmail.com: “Mong rằng, sớm nhận được tin vui khi báo Dân trí đăng tin là chị Trang và bà Hạnh đã tìm được người ruột thịt của mình...”

Nếu bạn đọc có bất kỳ thông tin nào về vụ việc hy hữu này muốn cung cấp, xin vui lòng gọi điện thoại về đường dây nóng của Báo Dân trí, số 0973.567.567 hoặc gửi email về địa chỉ dantri@dantri.com.vn .

Nguyễn Đoàn (tổng hợp)