Bạn đọc viết:

Cùng Anh tiến quân trên đường dài...

(Dân trí) - Tháng Bảy - tháng nhớ thương đầy ắp những kỷ niệm bởi hình ảnh đất nước một thời gian lao trong khói lửa chiến tranh. Những ngày này lòng ta lại trào dâng bao cảm xúc về các thế hệ cha anh đã cống hiến máu xương cho Tổ quốc trường tồn…

Thế hệ trẻ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ (ảnh: Huỳnh Hải)
Thế hệ trẻ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ (ảnh: Huỳnh Hải)

 

Có đi khắp mọi nơi cũng không thể hình dung hết không khí thiêng liêng những ngày tháng Bảy ở Việt Nam. Trên bàn thờ của nhiều gia đình Việt Nam chắc không có tháng nào trong năm mà khói hương lại nghi ngút nhiều đến thế. Những vòng khói cuộn tròn lung linh, hư ảo như tạo bao nhịp cầu kết nối, sẻ chia, tâm tình với những con người đã “đem cả tuổi xuân ném vào trận đánh”- những con người mà “chính họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ quốc sống mãi…”

Những ngày này mưa nhiều hơn dù chưa phải mưa Ngâu, nhưng những cơn mưa rả rích, “sụt sùi" càng khiến lòng ta chùng lại, nhớ về bao người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống, đã mất đi một phần thân thể…. cho đất nước được độc lập, tự do.

 

Có người lính mùa thu ấy ra đi từ mái tranh nghèo

Có người lính mùa xuân ấy ra đi từ đó không về

Dòng tên anh khắc vào đá núi, mây ngàn hóa bóng cây che

Chiều biên cương trắng trời sương núi, mẹ già mỏi mắt nhìn theo

 

Tháng Bảy về làm lòng ta như hướng nội hơn, chợt nhớ đến những gương mặt ta đã gặp ở đâu đó, khắc khổ mà đầy thương yêu. Và cả những con người ta chưa hề gặp gỡ, mới chỉ được nghe nói hoặc tưởng tượng ra, nhưng đã gắn với cả chặng đường lịch sử để góp phần viết nên bài ca bất tử của cả một thế hệ trẻ ngày nào…

 

Những con người ấy đã sống và đang sống với niềm tin yêu mãnh liệt,  với niềm tự hào về một thời đạn bom khói lửa rất đỗi đau thương nhưng cũng rất hào hùng. Họ cùng bao đồng đội đã viết nên những bản anh hùng ca vô cùng sống động. Mỗi con người là một một nhân chứng lịch sử, là một phần của bản hùng ca chiến thắng…. Và cuộc sống này như đẹp hơn, kỳ diệu hơn mỗi khi trong ta lại vang vọng âm hưởng của những bài ca bất tử một thời….

 

Nghĩ về họ,  niềm tự hào và cả điều gì đó thiêng liêng ngày càng lớn dần lên trong ta. Để rồi ngắm những dáng hình, những gương mặt đăm chiêu, đa đoan trong cuộc sống hôm nay,  ta lại chợt thấy lòng mình chùng lại trong nỗi niềm trăn trở, day dứt….

 

Phải chăng những cơn mưa dai dẳng dịp cuối tháng Bảy này cũng nói hộ những tiếng lòng ta hướng về một thời quá khứ hào hùng với những con người anh dũng đã cùng chung sức, đồng lòng viết nên những thiên anh hùng ca bất tử.

 

Từng giọt mưa rơi rơi khiến lòng ta lại rưng rưng trong nỗi niềm xúc động nghẹn ngào... Dịp 27/7 này, trên khắp cả  nước bao nén tâm hương, bao ngọn nến tri ân lại lung linh suốt ngày đêm nối dài những nhịp cầu âm – dương cháy đỏ nỗi nhớ, niềm thương...

 

Nhiều cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và bao người dân lại cùng hòa mình vào dòng người hành hương về những “miền cỏ cháy” để tìm đồng đội, tìm người thân đã “ra đi từ đó không về…” Hòa bình đã mấy mươi năm, nhưng cả nước luôn hướng về các Anh, cùng các Anh tiến quân trên đường dài…

 

Qua núi qua sông qua đồng lúa chín

Ta nghe xao xuyến tiếng gọi thiết tha

Ngọn lửa trong tim những chiều hành quân

Sáng lên lời ca những người anh hùng…

 

Mãi mãi lòng chúng ta, ca bài ca người lính... Xin cúi đầu trước linh hồn những người đã hy sinh, quên mình vì Tổ quốc và xin được gửi lời tri ân tới những gia đình thương binh, liệt sỹ nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2013)!

 

Minh Tư
(Phòng Tổ chức cán bộ-Công tác chính trị, trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội)