Bạn đọc viết:

Có những công chức "làm giàu (chính đáng) không khó"

(Dân trí) - Thấy có vài ý kiến cho rằng công chức khó có thể làm giàu, bản thân tôi cho rằng cũng không nên phiến diện như thế. Công chức giàu không có nghĩa là từ tham nhũng, cũng nhiều người là từ mồ hôi, nước mắt thật đấy.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

Tôi cũng là một công chức, đi làm đã gần 20 năm. Chức vụ cũng không to, chỉ là trưởng phòng ở một cơ quan Đảng. Thu nhập từ việc đi làm chủ yếu là lương, không có bòn rút, kiếm thêm đồng nào từ chức danh đó cả.

 

Tuy nhiên, dù gia đình tôi có thể nói là chưa quá giàu, nhưng so với nhiều người vẫn có thể tạm gọi là giàu. Tôi giàu từ đâu? Từ làm thêm đủ thứ.

 

Ngày xưa thì nấu rượu, nuôi heo, trồng rau bán, mùa nào thức đó. Mùa lễ tết tôi lại buôn hoa. Tiền dành dụm được tôi mua đất trong hẻm giá rẻ. Một vài năm lại bán cho người có nhu cầu.  Cứ vậy, tôi mua được đất to hơn, gần mặt tiền hơn, rồi ra mặt tiền, sau đó bán lại, tiền lời càng nhiều hơn. Rồi tôi mua rẫy trúng thời điểm nông sản rớt giá, người ta bán cũng rẻ, bây giờ thì giá lại rất cao. Cứ như vậy, tôi giàu lên từ từ.

 

Nói vậy chứ không phải dễ, tôi giàu cũng nhờ đôi tay, khối óc. Phải suy nghĩ làm sao nấu rượu cho ngon; nuôi heo sao cho mau lớn, ít bệnh; mua đất sao cho rẻ để sau này có thể bán được.... Và cũng nhờ thời thế, trúng thời điểm, trúng vận mua may, bán đắt (có những ngày lễ, chỉ trong vòng 30 phút tôi lấy hoa từ mối này, bán lại cho mối khác, kiếm sơ sơ cũng hơn 1T).

 

Vậy nên công chức giàu không có nghĩa là từ tham nhũng, cũng nhiều người là từ mồ hôi, nước mắt thật đấy. Ai không tin, cứ vào cơ quan Đảng làm đi rồi biết. Theo tôi thì không tham nhũng tham nhẽo gì được đâu.

 

Nhân Ngoại: nhanngoai@yahoo.com