Có nên đổ hết lỗi cho Bộ trưởng Y tế ?

(Dân trí) - Nền hành chính của ta đã phân cấp đến cơ sở. UBND các tỉnh là nơi trực tiếp quản lý, bổ nhiệm lãnh đạo các Sở Y tế. Các Sở này trực tiếp quản lý các phòng khám, thẩm mỹ viện công và tư.

Noi theo Bộ trưởng họ Đinh
 

So với các vụ chết người bên ngành giao thông thì y tế chỉ là “muỗi”. Nhưng cứ mỗi khi tai nạn thảm khốc xảy ra gần đây, người ta lại thấy lãnh đạo Bộ Giao thông hoặc Ủy ban An toàn Quốc gia có mặt, động viên các gia đình và không quên họp hành để chấn chỉnh công tác an toàn giao thông.

 

Cái “chất” nghị sĩ, theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sỹ Dũng, chính là ở đó. Biết hành động đúng lúc, phát ngôn hợp lòng…báo chí, sẽ đỡ đi rất nhiều búa rìu dư luận.

 

Nhưng đáng tiếc, vị Bộ trưởng Y tế giỏi chuyên môn (từng học bác sĩ nội trú, làm Viện trưởng Viện Pasteur) lại chưa khéo trong xử lý “khủng hoảng truyền thông”. Còn nhớ, ngày 20/7 khi có 3 trẻ sơ sinh tại Quảng Trị tử vong sau khi tiêm vắcxin viêm gan B, thì hôm sau Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến có chuyến công tác tại đó nhưng là … tham dự lễ khởi công xây dựng tháp chuông nghĩa trang liệt sỹ huyện Gio Linh; thắp hương tại nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn...

 

“Thẳng thắn thật thà thường thua thiệt”, điều người xưa từng nói lại ứng với nữ Bộ trưởng ngày nay.

 

Ai phải nhận trách nhiệm?

 

Trong các sự vụ về y tế vừa qua, Hà Nội đang là tỉnh “dẫn đầu” với các scandal: nhân bản xét nghiệm ở Hoài Đức, đánh tráo thủy tinh thể ở viện Mắt và gần nhất là vụ thẩm mỹ viện Cát Tường vứt xác bệnh nhân xuống sông…

 

Nếu trong quy định của ngành y tế có sự buông lỏng, cho phép các phòng tư được thực hiện những phẫu thuật khó như nâng ngực, hút mỡ bụng…thì không thể không "kết tội" Bộ trưởng Y tế. Nhưng nền hành chính của ta đã phân cấp đến cơ sở. UBND các tỉnh là nơi trực tiếp quản lý, bổ nhiệm lãnh đạo các Sở Y tế. Các Sở này trực tiếp quản lý các phòng khám, thẩm mỹ viện công và tư. 
 

 

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 
 

Trong những sự vụ ở Hà Nội vừa qua, người ta bức xúc chất vấn Bộ trưởng Y tế nhưng dường như “lãng quên” bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, người được giao trọng trách quản lý khối Y tế - Giáo dục – Văn hóa? Đã bao nhiêu lần vị cán bộ này đứng ra trả lời những tờ báo mang tính phản biện cao, khi dư luận đang nóng.
 

Ngay cả việc loa phường “hành” dân, trong phiên họp Hội đồng nhân dân từ nhiều tháng qua, Trưởng ban Tuyên giáo Hà Nội, ông Hồ Quang Lợi đã trực tiếp đưa tận tay bà yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh các “mõ làng”. Vậy mà đến nay, đã có gì thay đổi khi mà vẫn có nơi “nã loa” vào tai dân hơn 2 giờ mỗi ngày…?

 

Hôm qua, trả lời báo giới, Bộ trưởng Vũ Đức Đam đặt câu hỏi: những vụ việc trong một ngành, liệu do người đương nhiệm hay còn do nhiều thời kỳ?... Mặt khác, những người cầm bút đều hiểu, khi họ viết sai thì lỗi phần lớn là do họ và tòa soạn, chứ ít khi từ cơ quan chủ quản chỉ đạo. Thế nên, đã thật sự công bằng và nhân văn chưa, khi đã có người đổ hết lỗi lên người phụ nữ đứng mũi chịu sào, mà quên suy xét trước sau và đặt trong bối cảnh nền hành chính còn nhiều bất cập hiện nay?

 

Hoàng Tuân