Bạn đọc viết:

Chống tiêu cực thi cử cách nào khi “một cây làm chẳng nên non"?

(Dân trí) - Tất cả những gì em nói là hoàn toàn chính xác xác và cũng đã diễn ra công khai tại phòng thi của chị… Nhưng kể từ sau kỳ thi đó, chị luôn tự nhủ: Phải học cách… quay cóp để không bị thua thiệt…và biết rõ rằng “Một cây làm chẳng nên non”.

Hình ảnh minh họa việc sử dụng camera giám sát để ngăn chặn tiêu cực trong thi cử (nguồn: Biển bạc)

Hình ảnh minh họa việc sử dụng camera giám sát để ngăn chặn tiêu cực trong thi cử (nguồn: Biển bạc)

Cảm ơn em! Em đã nói hộ tất cả những suy nghĩ cũng như trăn trở bấy lâu của chị. Chị là một thí sinh của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2011 và hiện giờ đang là sinh viên đại học Sư phạm Hà Nội.

 

Tất cả những gì em nói là hoàn toàn chính xác và cũng đã diễn ra công khai tại phòng thi của chị. Khi đó, chị cũng đã vô cùng bất ngờ và… uất hận khi chứng kiến cảnh các bạn khác ngang nhiên quay cóp trong phòng thi, mà mình không thể làm gì được vì… không mang “phao”.

 

Sau đó chị cũng chỉ được bằng Trung bình và rất sốc khi biết những bạn không học gì mà vẫn được bằng Khá, thậm chí cả Giỏi nữa.

 

Biết làm sao được đây, khi giờ đây chị thấy hầu như ở đâu cũng vậy, cũng hầu như đều chỉ chạy theo cái danh hão phù  phiếm mà thôi.

 

Nhưng kể từ sau kỳ thi đó, chị luôn tự nhủ: Phải học cách… quay cóp để không bị thua thiệt. Bây giờ trong các kỳ thi học phần, chị đã có thể quay cóp mà không sợ bị “bắt” nữa.

 

Chị còn tự nhủ: Sau này trở thành giáo viên, cũng sẽ coi thi dễ dãi, sẽ “tạo điều kiện” hết mức cho các em học sinh bởi chị biết rõ rằng “Một cây làm chẳng nên non”???

 

Trinh Phuong Hanh 

email:  hnhphuong@yahoo.com.vn