Chuyện đùa như thật

Chỉ tại quen tai quen miệng

(Dân trí) - ...Hóa ra cả hai vợ chồng chúng mình đều nghe các quan chức phát biểu đi phát biểu lại kiểu ấy nhiều lần quá đâm quen tai, quen miệng, nói theo họ lúc nào không biết.

 

Minh họa: Ngọc Diệp

Minh họa: Ngọc Diệp
 
Hôm qua, vợ tôi lo lắng: - Dạo này, trong gia đình chúng ta có một bộ phận không nhỏ mê chơi game, sao lãng việc học quá.
 
Tôi ngạc nhiên: - Nhà ta chỉ có hai vợ chồng, hai đứa con. Hai vợ chồng thì hết tuổi đi học rồi, đều đang làm cơ quan nhà nước, vậy chỉ còn hai đứa con, một đứa đang học cấp tiểu học, còn một đứa đang ở nhà trẻ, chưa đến tuổi đi học, vậy “bộ phận không nhỏ” mà em định nói là ám chỉ đứa nào trong hai đứa con mình.
 
Vợ bảo:  - Đương nhiên là em định nói thằng con lớn của chúng ta.
 
Tôi bèn bảo: - Thì em cứ nói cho nhanh là thằng con lớn nhà ta dạo này mê chơi game, sao lãng việc học quá. Chỉ đích danh nó ra. Việc gì cứ phải nói vòng vo tam quốc có một bộ phận nhỏ với không nhỏ như vậy.
 
Vợ ngẩn người: - Chết thật. Em dạo này xem tivi, đọc báo cứ thấy các quan chức tỉnh ta hay nói có một bộ phận không nhỏ thế này thế kia… nghe mãi thành quen, ngấm sâu vào trong đầu nên tâm sự với anh về chuyện con cái, em tự nhiên  bật ra cũng nói giống như họ. Vậy theo ý anh, thằng con chúng ta bỗng sinh hư thế thì phải giải quyết thế nào?
 
Tôi nghiêm mặt: - Ý anh thế nào ấy à? Anh phát biểu sao được vì chưa thấy cô giáo “báo cáo” nên không biết sự việc này.
 
- Anh nói thế mà nghe được sao? Làm bố, đáng lẽ anh phải biết việc này trước em. Bây giờ nghe em thông tin vậy, phải lo lắng, vội bàn với em hôm nay hoặc chậm nhất ngày mai cả hai vợ chồng cùng nhà cô giáo hỏi xem tình hình và xin cô góp ý hướng giải quyết thế nào chứ, lại còn đợi cô giáo đến “báo cáo” anh sao ?! Vớ vẩn.
 
Tôi cãi: - Thì anh chưa được biết thật mà. Chờ cô giáo “báo cáo” rồi anh sẽ xem xét xử lý quyết liệt trên tinh thần tội đến đâu xử đến đấy, dù nó làm gì, tại đâu, đang ngồi ở bất kỳ cương vị nào cũng phải nghiêm trị theo của quy định của pháp luật.
 
Vợ lườm: - Con mình mới chỉ ham chơi sao lãng việc học chứ có phạm tội hình sự gì đâu mà anh nói khiếp vậy?  Nghe anh nói giống hệt như quan chức tỉnh ta đều phát biểu trên đài, báo na ná như vậy mỗi khi có cán bộ của đơn vị mình  làm sai, vi phạm pháp luật.
 
Tôi ngẩn người: - Chết thật, nghe các quan chức tỉnh ta luôn nói thế nên anh cũng đâm thuộc, thuộc rồi đâm quen, thấy con mình khuyết điểm  lại buột miệng nói giống hệt như họ nói.
 
Vợ nhe răng cười: - Hé hé … Hóa ra cả hai vợ chồng chúng mình đều nghe các quan chức phát biểu đi phát biểu lại kiểu ấy nhiều lần quá đâm quen tai, quen miệng, nói theo họ lúc nào không biết. Nhưng anh là ông bố, là chủ gia đình này, anh phải hành động thế nào đây để dạy con nên người và giữ nghiêm gia phong, đừng như một số quan chức tỉnh ta nói thì mạnh như vậy nhưng chẳng làm, nên tham nhũng, lãng phí, tệ nạn của tỉnh ta đã không giảm mà lại còn tiếp tục tăng …

  

Nguyễn Đoàn