Bạn đọc viết:
Cháu ở phương xa hướng về nơi Bác…
(Dân trí) - Cháu là người Lào, không phải cùng một dòng tộc với Bác, nhưng rất khâm phục Bác – vị tướng đã đóng góp công sức to lớn làm nên những bước ngoặt lịch sử vẻ vang cho đất nước VN nói riêng, cho khu vực và cả thế giới yêu chuộng hòa bình nói chung...
Một đất nước trước khi dành được độc lập thật là khó. Một đất nước để có được tự do thật là gian nan. Một đất nước để thống nhất được thật là khó khăn. Một đất nước để chứng minh được rằng có thể làm được như vậy, thật là vô cùng gian khó. Một đất nước để chứng minh được nền văn hóa, văn minh của dân tộc mình thật là khó. Một đất nước, để chứng minh có những vị lãnh tụ vĩ đại nhất, càng thật là khó. Nhưng những điều đó đối với Thầy - Trò Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp lại không khó. Thật là điều kỳ diệu!
Kính thưa Đại tướng, cháu đã rất rất buồn và thương tiếc khi nghe tin Bác đã ra đi, đi rất xa tới tận thế giới bên kia... Từ nơi xa này cháu đã khóc một mình, khóc trong lòng và cả những lúc không kìm nén được đành mặc cho nước mắt tuôn rơi...Nỗi buồn đau quá lớn khiến những ngày qua cháu chẳng thể viết được gì... Nhưng đến ngày hôm nay thì cháu không còn cầm lòng hơn được nữa, xin được viết vài dòng bày tỏ lòng thương nhớ Bác....
Đại tướng là người đã khiến cho cháu học được rất nhiều thứ trên cuộc đời này. Như cháu đã bày tỏ lòng mình với Bác ở trên rồi đó, những điều đất nước VN có thể làm được như vậy thật là khó, quá khó…
Mặc dù đối với thế hệ chúng cháu bây giờ đây không phải là học hỏi những kinh nghiệm chiến đấu để giành thắng lợi trên chiến trường của Bác nữa, mà cháu học được sự kiên nhẫn, học được sự phấn đấu vươn lên, học được cách xác định những gì cần thiết phải làm trong cuộc đời và trong cả công việc phải làm sao cho thật tốt....
Mặc dù điều đó cũng là khó, nhưng cháu tin chắc rằng một ngày nào đó mong ước của cháu sẽ thành hiện thực, như Bác đã làm gương cho chúng cháu noi theo. Cháu không phải là người có cùng dòng máu Việt chảy trong huyết quản như Bác, nhưng cháu cũng được biết Bác đã góp công sức to lớn thế nào để làm nên lịch vẻ vang cho đất nước VN nói riêng, cho cả khu vực và thế giới yêu chuộng hòa bình nói chung... Bác đã góp phần đem lại nền độc lập - tự do cho VN, đồng thời đưa khu vực của chúng ta lên vị trí ngày càng quan trọng trên bản đồ thế giới. Cũng có thể nói Bác đã góp phần khai sinh ra mảnh đất nơi cháu đang sinh sống hiện nay, vì mọi thứ ở đây đều có ảnh hưởng trực tiếp từ những đóng góp và cả những hy sinh của bao người thuộc thế hệ Bác.
Cháu xin thề luôn noi theo tấm gương của Bác để sống làm người. Cháu sẽ cố gắng sống sao cho xứng đáng với Bác, để được coi như một người con cháu ruột thịt của Bác. Từ nơi xa hướng về nơi Bác, cháu kinh schúc Đại tướng an nghỉ bình yên....Đại tướng mãi mãi trong trái tim cháu...
Saisavanh INVONG