Bạn đọc viết

Cán bộ sách nhiễu dân, sao lại luân chuyển sang vị trí khác?

(Dân trí) - Thế hóa ra đánh bùn sang ao à?

- Cụ ơi! Hôm nay đọc báo thấy ông nghị nọ đưa ra sáng kiến thật là hay.

- Ông đừng nói là thêm một phát ngôn gây sốc nữa nhé!

- Cụ cứ mặc cảm thế. Các ông bà ý có phát ngôn gây sốc thì cũng giúp cho nghị trường vui vẻ, bớt đi cái sự căng thẳng do họp hành liên miên thôi.

- Đành là vậy nhưng…

- Mà thôi, không tranh cãi mất thì giờ nữa.

- Thế thì ông cứ huỵch toẹt cái sáng kiến của ông nghị gì gì ấy đi!

- Vơỡn, mời cụ nghe đây. Hôm rồi tiếp xúc với cử tri ở Chư Păh, Gia Lai trả lời phản ánh của cử tri về việc cán bộ sách nhiễu, või vĩnh người dân khi đến làm thủ tục, ông nghị ấy nói gì cụ biết không?

- Ông không nói thì có trời mà biết.

- Ấy, thế là cụ cũng quan tâm rồi nhé!

- Nói đi, rốt ruột quá!

- Thì ổng bảo: “Nếu phát hiện cán bộ nào sách nhiễu dân thì phải luân chuyển sang vị trí khác tránh gây bức xúc”.

- Ơ! Sao lại chuyển sang vị trí khác? Thế hóa ra đánh bùn sang ao à?

- Cụ làm gì mà mắt chữ O miệng chữ A thế. Tui nghĩ đấy là một sáng kiến hay đấy!

- Cán bộ sách nhiễu dân, đã không trị để giữ nghiêm kỉ cương phép nước, làm trong sạch bộ máy thì thôi, lại buông tha kiểu ấy thì khác chi dung túng.

- Ấy, cụ cứ nghiêm khắc thế thì lấy ai làm cán bộ?

- Thế ông muốn dân phải chịu khổ mãi à? Sách nhiễu chỗ này chuyển đi chỗ khác rồi lại sách nhiễu tiếp. Đánh chết nết không chừa! Thế mà ông bảo là sáng kiến à?

- Nhưng tui nghĩ ông nghị này vận dụng rất linh hoạt nguyên tắc luân chuyển cán bộ. Thế cho nên không phải là sáng kiến thì cụ bảo là gì?

- Tối kiến thì có chứ sáng kiến cái nỗi gì. Mà ông nghĩ vậy là hiểu sai chủ trương luân chuyển cán bộ rồi đấy. Ai lại luân chuyển cán bộ sai phạm hay yếu kém cả về năng lực và đạo đức bao giờ. Những loại cán bộ như vậy, chỉ có mỗi cách là loại bỏ khỏi chống quan trường thôi.

- Làm như cụ e “ác” quá! Loại bỏ thì họ biết làm gì?

- Ô hay! Ông cứ lo bò trắng răng. Không làm quan thì làm dân. Có chết được đâu! Mà phải để cho họ làm dân để họ hiểu được thế nào là dân với chớ.

- Ừ, cụ nói nghe cũng có lí. Không làm quan thì làm dân, việc gì mà cứ phải o bế những kẻ hành dân thế nhỉ. Ha haaa…

Nguyễn Duy Xuân

Nguồn tham khảo:http://www.tienphong.vn/xa-hoi/can-bo-sach-nhieu-dan-thi-phai-luan-chuyen-vi-tri-879518.tpo