Phiếm đàm

Cái gì cũng có nhưng chẳng có gì cả

(Dân trí) - Quan liêu, xa rời thực tế, vì vậy các ban bệ quản lý thì đủ hết, nhưng khi sự việc xẩy ra, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Thế thì có phải về tổ chức bộ máy quản lý, cái gì cũng có nhưng chẳng có gì cả

>> Bất ngờ với tên đường “Ướp Lạnh” ở Hà Nội

Đường “Ướp Lạnh” được gắn cạnh đường Hàm Nghi (Ảnh Facebook Quach Hien)
Đường “Ướp Lạnh” được gắn cạnh đường Hàm Nghi (Ảnh Facebook Quach Hien)

Chuyện sôi lên vào sáng ngày 4/9, khi trên trang mạng xã hội, GS. Hà Đình Đức đăng tải bức ảnh gắn tên đường “Ướp Lạnh” đoạn giao cắt với phố Hàm Nghi nằm trên địa bàn quận Nam Từ Liêm (Hà Nội). không chỉ làm nhiều người sửng sốt với tên đường rất lạ đó mà còn ngộ ra bộ máy quàn lý hành chính sở tại lĩnh vực nào cũng có đầy đủ nhưng khi xẩy ra sự việc mới thấy dường như chẳng có gì cả.

Tôi nói vậy không ngoa, vì sau khi phát hiện ra chuyện  khôi hài này, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND TP Hà Nội) rà soát lại thấy trong 5 năm gần đây, HĐND TP Hà Nội không hề  thông qua quyết định đặt tên một đường phố nào mang tên  là “Ướp Lạnh” Còn Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tá hỏa, vội gửi công văn đề nghị quận Nam Từ Liêm giải thích tại sao lại gắn biển tuyến đường lạ như vậy. Ông Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội - cũng ngạc nhiên, liền  trao đổi với ông Bí thư quận Nam Từ Liêm để nắm rõ tình hình. Lúc đó, Bí thư quận Nam Từ Liêm mới biết có chuyện đó trên địa bàn quận mình và yêu cầu các đơn vị liên quan tháo dỡ ngay tấm biển tên đường “Ướp Lạnh”. Ngạc nhiên hơn nữa là ông Đội trưởng thanh tra giao thông quận Nam Từ Liêm  là người chỉ được giao trực tiếp quản lý thanh tra có 1 quận, địa bàn đâu có to tát như cả một thành phố, vậy mà cũng không biết trên địa bàn của mình có con đường này, phải sau sau khi có được thông tin mới trực tiếp xuống tìm hiểu tình hình. Vậy rõ ràng là các ban bệ quản lý thì đủ cả, nhưng khi sự việc xẩy ra, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai biết gì cả?! Đố ai bảo tôi nói vậy là sai nào?

Lại nghĩ thêm một tí. Theo quy chế đặt, đổi tên đường phố của UBND TP Hà Nội, những đường có chiều dài trên 2.500 m, mặt cắt ngang lòng đường rộng từ 10,5 m trở lên, nằm trên các tuyến đường vành đai, liên tỉnh, trục chính trên địa bàn thành phố, được đặt là đường. Những đường dài từ 500-2.500 m, mặt cắt ngang rộng từ 7,5 m trở lên, được xác định theo quy hoạch và có các công trình kiến trúc (nhà ở, cửa hàng, trụ sở cơ quan) sẽ đặt là phố . Thế mà Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội không thuộc nhiệm vụ quyền  hạn của mình mà còn bạo phổi dám tự tiên đặt biển dưới biển Phố Hàm Nghi là đường Ướp lạnh (xem ảnh). Đường chứ có phải là phố đâu, thế thì cũng đúng là các ban bệ quản lý thì đủ cả, nhưng khi sự việc xẩy ra, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, chẳng ai biết gì cả, như vậy chẳng phải các ban bệ quản lý thì đủ cả, nhưng khi sự việc xẩy ra thì chẳng ai biết rồi còn gì?!

Và lại nghĩ thêm một tí nữa. Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội lấy tên đường “Ướp Lạnh” với một lý do rất đơn giản là do đây là cái tên phù hợp với địa danh mà người dân ở khu vực đã quen gọi từ rất lâu. Như vậy là nhận thức về pháp luật của công ty này có vấn đề, vì quy chế về đặt tên đường phố của UBND TP Hà Nội ban hành năm 2011 đã ghi rõ: Việc đặt, đổi tên đường phố, công viên, quảng trường, công trình văn hoá sẽ do HĐND thành phố phê duyệt, ra nghị quyết trong các kỳ họp hàng năm. Thực hiện theo các bước: lập danh mục; tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng; lập hồ sơ chi tiết và lấy ý kiến của chính quyền quận, huyện; trình Hội nghị tư vấn đặt tên đường phố xem xét và báo cáo UBND và Sở Văn Hoá - Thông tin Hà Nội. Chặt chẽ như vậy chứ có phải cứ thích là đặt tên được đâu.

Vậy rõ ràng là quan liêu, xa rời thực tế, vì vậy các ban bệ quản lý thì đủ hết, nhưng khi sự việc xẩy ra, ai cũng ngơ ngác nhìn nhau. Thế thì có phải về tổ chức bộ máy quản lý, cái gì cũng có, nhưng "nuôi quân 3 năm đánh giặc một giờ" lúc cần vào cuộc lại chẳng có gì cả không?

Nguyễn Đoàn