Bạn đọc viết:

Bước nhảy hoàn vũ 2012: Đánh giá thí sinh qua cả chặng đường…

(Dân trí) - Có nhiều ý kiến và tranh luận về cuộc thi BNHV 2012, nhất là từ sự cố "Phương Thanh & her fans". Cá nhân tôi chia sẻ vài suy nghĩ như sau:

Minh Hằng (
Minh Hằng (trái) Anh Thư (phải)... trong đêm chung kết BNHV 2012

 

1/. Kết quả chung cuộc năm nay hoàn toàn hợp lý và xứng đáng cho những nỗ lực, năng lực, cống hiến của thí sinh tham gia. Dù là Minh Hằng hay Trương Nam Thành đoạt ngôi vương thì cũng đều hợp lý, vì cả 2 bạn ấy đều là những người nổi bật về kỹ thuật, khả năng, tư duy, nỗ lực, ý chí, sự đột phá, sức trẻ + sự hậu thuẫn tối đa từ BTC và ekip những người thực hiện chương trình.

 

Vì lẽ đó, tôi nghĩ, thứ tự đoạt giải có lẽ không cần phải bàn cãi, nhất là khi một phần quan trọng quyết định thứ hạng là lượng nhắn tín bình chọn từ khán giả …. Việc một chương trình truyền hình thực tế do công ty truyền thông thực hiện, với sự tài trợ của một nhãn hàng thì khán giả cũng nên có cái nhìn toàn diện hơn (dưới góc độ người làm kinh doanh) mà thấu hiểu cho mục tiêu, mục đích của BTC…Chúng ta nên chấp nhận điều đó như một thực tế hiển nhiên... Như thế tâm lý và tinh thần mới thoải mái và cách nhìn cuộc sống mới nhẹ nhàng hơn…

 

Là người làm trong ngành truyền thông, tôi hiểu và có sự thông cảm cho BTC - ở 1 mức độ nào đó. Nhưng quả tình mấy hôm nay thấy các fans của ca sỹ Phương Thanh thi nhau lên tiếng bênh vực thần tượng của mình, chê trách và đổ lỗi cho BTC, nghi ngờ cho Anh Thư thì thấy quả là hơi quá đà... Vì việc ai đó có lượng fans hùng hậu không thể là cơ sở chắc chắn cho việc họ nhắn tin bình chọn cho thần tượng của họ. Bằng chứng là Minh Hằng cũng có lượng fans lớn, nhưng đâu phải đêm thi nào cô ấy cũng đoạt giải Thí sinh được yêu thích nhất ? Có rất nhiều khán giả mà tôi tin họ bình chọn theo cách đánh giá công tâm và cả theo chủ quan của họ, thế nên Anh Thư cũng vẫn đoạt giải này ở một số đêm thi đó thôi.

 

Vừa đọc bài Phương Thanh chia sẻ ý kiến sau chương trình trên Vietnamnet, tôi đồng tình với một số ý kiến cho rằng chị PT có lẽ hơi... nghĩ chưa đúng về mình. Việc này không sai, nhưng rõ ràng chưa thật khôn ngoan và cũng chưa thuyết phục, nhất là với 1 nghệ sỹ dày dạn kinh nghiệm và tuổi nghề như chị. Đành rằng tôi cũng rất thích và ủng hộ sự thẳng thắn của PT, nhưng nếu cách phát ngôn nhẹ nhàng hơn một chút thì sẽ có tác dụng tốt hơn….

 

Dù sao như tôi đã nói ở trên, nếu chúng ta nhìn sự việc nhẹ nhàng, tự khắc tâm lý và nhân sinh quan của mình cũng sẽ dễ chịu và thoải mái hơn. Và tôi nghĩ đó mới là cái giỏi trong ứng xử của người lớn. Điều này, tôi nghĩ có lẽ cũng cần nhìn vào TNT. Cậu ấy ít tuổi nhưng trả lời phỏng vấn, cách chia sẻ, nói chuyện hết sức chân thành, đủ khéo và đủ độ chín mà vẫn bộc bạch được quan điểm, lập trường cá nhân.

 

2/. Về trường hợp Anh Thư, tôi nghĩ khán giả và cả báo chí dường như đang vô tình tạo áp lực lên cô ấy. Mặc dù nếu công tâm, tôi cũng thích và đánh giá Vân Trang tốt hơn về khả năng. Nhưng rõ ràng những gì Anh Thư thể hiện, những gì cô ấy nỗ lực, chịu đựng và góp phần trong chương trình hoàn toàn xứng đáng với giải thưởng. Cá nhân tôi không chỉ đánh giá thí sinh và giải thưởng của họ trong 1 đêm chung kết, mà thấy cần kết hợp nhìn nhận, thừa nhận những gì họ làm trong cả chặng đường.

 

Như vậy Anh Thư cũng xứng đáng vào chung kết đấy chứ. Chưa kể, bản thân cô ấy có ngoại hình đẹp, gương mặt ăn hình, cũng có một số kỹ thuật chiêu trò sáng tạo phù hợp tính chất giải trí của một cuộc thi. Cô ấy lại là gương mặt quảng cáo cho 1 nhãn hàng của nhà tài trợ, nên nếu có được ưu ái (nếu có) thì âu cũng là chuyện bình thường.

 

Nhân nói về nhà tài trợ, các bạn có thấy việc nhà tài trợ trao giải của họ TỰ NHIÊN & ĐAM MÊ cho Vân Trang là hợp lý không? Cá nhân tôi cho rằng quá hợp lý, xét trên nhiều góc độ. Vân Trang được nhiều người cả trong và ngoài giới yêu quý, đánh giá cao về năng lực cũng như tính cách, lối sống. Giải thưởng trao cho VT là thuyết phục khán giả, cũng là 1 sự bù đắp (nếu có) của BTC cho người mà họ thấy thực sự đáng lẽ phải vào sâu hơn.

 

3/. Cuối cùng, khán giả chúng ta còn được "chiêu đãi" nhiều chương trình truyền hình thực tế kiểu như thế này trên sóng VTV với mục tiêu có thể cũng khác nhau của các bên tham gia … Thế nên, tôi nghĩ sẽ gần như KHÓ CÓ ĐƯỢC SỰ CÔNG BẰNG TUYỆT ĐỐI như kỳ vọng của khán giả. Chúng ta - cả khán giả lẫn thí sinh và những người trong cuộc cần có cái nhìn thoáng hơn, thoải mái hơn và nhẹ nhàng hơn cho những chương trình kiểu này. Nên xem đó là những món ăn mà sẽ có người thấy hợp khẩu vị, có người không. Hợp thì ta ăn nhiều, không hợp thì không ăn hoặc ăn chút đỉnh, nhưng nên tôn trọng công sức người chế biến nấu nướng.

 

Khen chê là quyền của mỗi cá nhân, song nếu mỗi người dù ở cương vị nào, nếu có cái nhìn bớt phiến diện, mở lòng hơn, toàn diện hơn, bày tỏ theo cách văn minh hơn thì tôi nghĩ chúng ta sẽ luôn thấy cuộc sống bớt áp lực, bớt những điều không đáng làm chúng ta phải cảm thấy quá bức xúc. Hy vọng chúng ta cùng nhìn nhận và đánh giá bản thân nghiêm khắc hơn trước khi đánh giá những nhân tố tác động bên ngoài. Và không quên chúc mừng các bạn đoạt giải, và cả những thí sinh khác trong cuộc thi này. Chúc mọi người luôn có vị trí vững vàng và hình ảnh đẹp trong mắt công chúng.

 

Quang Prada 

email:  quang.prada@gmail.com