Bạn đọc viết:

Bơi đi lấy... chữ!

(Dân trí) - Việc người dân, học sinh bơi qua sông không phải mới diễn ra vài ba năm mà là hàng chục năm. Với chừng đó thời gian, chẳng lẽ chưa ai nghĩ đến làm cho xã Trọng Hóa một chiếc cầu treo, khi đã có nhiều người chết do bơi qua sông?

 

 

 

 

 

Vài tuần qua, trên nhiều báo, chương trình truyền hình đưa các tin, bài phản ảnh Hàng ngày, có hàng chục học sinh bản ông Tú, bản Ka Oóc xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa bơi qua sông để tới lớp học... Để áo quần, sách vở khỏi bị ướt, các em cho áo quần ,cặp sách vào một bao ni lông lớn và buộc kín lại tạo thành chiếc phao để bơi qua sông. Đến bờ, các em mặc lại quần áo rồi vào lớp, tan buổi học, với quy trình như cũ các em lại bơi qua sông để về nhà.

 

Tôi tin rằng, khi xem những bài viết, những hình ảnh đăng trên báo, hay khi xem trên truyền hình cảnh các em học sinh tay ôm “phao” bơi qua sông giữa dòng nước chảy xiết, lên bờ mặc lại áo quần rồi thản nhiên vào lớp học, không ai khỏi chạnh lòng, thương cảm đối với những em nhỏ người dân tộc thiểu số vì những con chữ mà phải bơi qua sông đe dọa đến tính mạng của mình.

 

Được biết, sau những thông tin trên, UBND Huyện Minh Hóa và các cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra, khảo sát để tìm phương án khả thi giúp các em thuận lợi hơn khi đến trường. Trước mắt, xã Trọng Hóa đã giao cho bản Ông Tú, một chiếc thuyền và 110 áo phao, cử người thay phiên chở học sinh đến trường. Qua đó, thể hiện lãnh đạo huyện Minh Hóa và xã Trọng Hóa  đã có những động thái tích cực, kịp thời. Tuy nhiên, những biện pháp trên chỉ là tạm thời trước mắt bởi ai dám khẳng định rằng, mặc áo phao, chèo thuyền qua sông vào mùa mưa lũ không xảy ra tai nạn chết người? Về lâu dài phải có một chiếc cầu bắc qua sông, dù chỉ là cầu treo.
 
Bơi đi lấy... chữ! - 1

Học sinh bản ông Tú, bản Ka Oóc, bản Hưng, xã Trọng Hoá, huyện Minh Hoá, bơi qua dòng sông chảy xiết đến trường

 

Việc người dân, học sinh bơi qua sông theo công việc, theo học hành không phải diễn ra vài ba năm gần đây mà đã hàng chục năm. Với chừng đó thời gian, qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo huyện, không lẽ chưa ai nghĩ đến làm cho xã Trọng Hóa một chiếc cầu treo, khi đã có không ít người chết do bơi qua sông?

 

Trên mười năm nay, Minh Hóa là địa phương trong tỉnh được đầu tư nhiều nhất của các chương trình, dự án trong và ngoài nước, đặc biệt là đầu tư theo Nghị quyết 30a. Được biết, huyện Minh Hóa đã và đang triển khai xây dựng hàng chục công trình của các chương trình, dự án với số vốn lên đến hàng trăm tỷ đồng, để kiên cố hóa trường học, để cứng hóa đường liên thôn, liên xã; để xây dựng các công trình thủy lợi, xây dựng lại Trung tâm dạy nghề... Xây dựng những công trình đó là cần thiết, nhưng giả sử chưa làm, hay chậm lại cũng chưa chết ai, mà lẽ ra, huyện hãy bớt đi một phần nhỏ của “Trạm ,đường, trường, chợ...” để làm cho xã Trọng Hóa một chiếc cầu treo bắc qua sông, để cho “Nhịp cầu nối những bờ vui”, để không còn cảnh hàng ngày hàng chục học sinh  bơi qua sông lấy...chữ!.

 

Nay đang mùa mưa lũ, đồng nghĩa nước sông sẽ dâng cao, chảy xiết, liệu một chiếc thuyền và trên 100 chiếc áo phao có đảm bảo cho học sinh đến lớp an toàn, đầy đủ và sẽ không xảy ra tai nạn? - Lạy trời, đừng tái hiện vụ thảm họa chìm đò Quảng Hải do cây cầu lỡ hẹn!

 
Đăng Thức