Bệnh nhân tai nạn giao thông “rầm rập” nhập viện ngày Tết

(Dân trí) - Chiều mùng 4 Tết, tại khoa Cấp cứu (BV Việt Đức), bệnh nhân tai nạn giao thông (TNGT) vẫn “rầm rập” nhập viện. Các bác sĩ tua trực liên tục bóp bóng, cấp cứu người bệnh. Trong 4 ngày Tết, BV Việt Đức cấp cứu hơn 400 ca TNGT.

Cùng thời điểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông Đinh La Thăng đã đến khoa Cấp cứu, khoa Hồi sức tích cực (BV Việt Đức) thăm các bệnh nhân TNGT. Trong lúc Bộ trưởng thăm hỏi, tặng quà các bệnh nhân, vẫn liên tiếp có thêm các bệnh nhân mới được chuyển vào phòng Hồi sức.

Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân TNGT tại BV Việt Đức.
Bộ trưởng Đinh La Thăng thăm hỏi, tặng quà bệnh nhân TNGT tại BV Việt Đức.


Tết nên… không cần mũ bảo hiểm?!

2h chiều, từ xe cấp cứu, bệnh nhân Lê Xuân Hiên (Thanh Hóa) được chuyển thẳng vào phòng Hồi sức 1, khoa Cấp cứu (BV Việt Đức). Bệnh nhân bị vỡ gan trung tâm sau một TNGT đã được các BS BV Thanh Hóa mổ cấp cứu cầm máu rồi chuyển thẳng ra bệnh viện Việt Đức trong tình trạng rất nguy kịch. Sau hơn 15 phút bóp bóng mướt mồ hôi, tim bệnh nhân mới đập trở lại. Vừa cấp cứu xong bệnh nhân Hiên, lại thêm 2 ca TNGT nguy kịch được chuyển tới.

“Thấy chồng nằm trên giường bệnh, bác sĩ liên tục ấn ngực đến vã mồ hôi, tôi cũng khóc hết nước mắt, cứ nghĩ mình mất chồng thật rồi.  Mười mưoi mà chồng không còn cơ hội nào nữa vì thấy bác sĩ bóp bóng, ấn ngực mãi, đến mức bác sĩ mỏi quá, còn phải đứng lên ghế cao để lấy sức ép ngực... đến lúc chồng được cắm ống truyền vì đã thở lại, tôi mới bừng tỉnh, có thêm chút hi vọng dù biết tình trạng chồng rất nguy kịch”, vợ bệnh nhân Hiên cho biết.

Một bác sĩ tua trực cho biết, từ sáng mùng 4 Tết đến 2h chiều có khoảng 20 bệnh nhân TNGT được chuyển đến phòng Hồi sức 1. “Bệnh nhân cứ rầm rập chuyển đến, bác sĩ, nhân viên y tế luôn tay luôn chân cấp cứu người bệnh, quên cả ăn trưa”, một bác sĩ cho biết.

Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức, trong 5 ngày Tết, bệnh viện tiếp nhận 749 trường hợp cấp cứu, trong đó hơn một nửa (409) ca TNGT, trong đó có 81 trường hợp không đội mũ bảo hiểm. Trong tổng số bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện có 2 ca tử vong ngay tại viện, 20 trường hợp nguy kịch, gia đình xin người bệnh về chết. Tại khoa Hồi sức tích cực và khoa Chấn thương sọ não 1A luôn chật kín bệnh nhân.

Đúng thời điểm Bộ trưởng Thăng thăm bệnh nhân tại phòng Hồi sức 1, bệnh nhân Lê Nhật Linh (20 tuổi, Nghệ An) cũng được chuyển đến trong tình tạng chấn thương sọ não, vỡ xương hàm vì TNGT. Bố bệnh nhân cho biết, chiều mùng 3 Tết, khi Linh đang đi xe máy ở đường làng thì gặp tốp thanh niên say rượu lạng lách đâm vào gây tai nạn. Bệnh nhân ngã mạnh xuống đường trong tình trạng không có mũ bảo hiểm nên bị chấn thương sọ não nặng, vỡ xương hàm và được chuyển ra BV Việt Đức.

BN Lê Chí Hùng (24 tuổi, Thọ Xuân,Thanh Hóa) cũng đang chờ phẫu thuật vì chấn thương sọ não, chấn thương vùng hàm mặt. Bệnh nhân này cũng không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông xe máy trên đường làng.

Khi được hỏi, vì sao không dặn con đi xe máy là phải đội mũ bảo hiểm, bác Lê Chí Xuân, bố bệnh nhân cho biết: “Bình thường con đi xe máy ra đường quốc lộ, đi xa đều đội mũ bảo hiểm nghiêm túc. Nhưng đây đi ngay ở đường làng, lại là ngày Tết nên thanh niên trong làng hầu như không ai đội mũ. Nếu biết cơ sự như thế này đã bắt con đội mũ bảo hiểm, dù không có công an kiểm tra”.

Tổ chức hệ thống cấp cứu TNGT trên quốc lộ

TS Quyết cho biết, dù năm nay, số ca TNGT có giảm so với Tết năm ngoái, nhưng số ca nặng, nguy kịch cũng rất nhiều nên các bác sĩ cũng phải căng thẳng trực Tết. Đặc biệt năm nay, tổng số bệnh nhân phải ở lại viện ăn Tết rất đông. Nếu như Tết năm 2013, đến ngày 30 Tết chỉ có khoảng 200 bệnh nhân ở lại viện thì năm nay, số bệnh nhân ở lại viện lên đến hơn 500 ca. Vì thế, các kíp trực cũng được tăng cường với khoảng trên 300 cán bộ, nhân viên y tế trực một ngày (trong đó khoảng 50 bác sĩ, 250 điều dưỡng).

Rất may mắn, các đội cấp cứu ngoại viện không phải tăng cường cho các địa phương, do hiện nay, bệnh viện tuyến tỉnh cấp cứu khá tốt các trường hợp TNGT, nên chỉ những ca rất nặng, nguy kịch mới chuyển lên tuyến trên.

Bộ trưởng Đinh La Thăng rất cảm động vì sự tận tình, trách nhiệm của các y bác sĩ trong việc cấp cứu, điều trị người bệnh. Trong khi ngày Tết là ngày mọi người được sum vầy gia đình, các bác sĩ, nhân viên y tế vẫn phải trực 24/24 để cấp cứu, điều trị cho người bệnh, trong đó có bệnh nhân bị TNGT. Việc kịp thời cấp cứu, cứu chữa người bệnh là nghĩa cử cao đẹp của ngành y, của bác sĩ với người bệnh, góp phần làm giảm thiệt hại của TNGT với gia đình người bệnh, với xã hội. Bộ trưởng cũng bày tỏ sự hợp tác giữa Bộ Giao thông vận tải, Bộ Y tế, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia trong năm 2014 sẽ giúp giảm thiểu TNGT ở cả 3 tiêu chí, giảm số vụ mắc, giảm số người chết và giảm số bị thương.

Bộ Giao thông vận tải cũng sẽ phối hợp với Bộ Y tế tổ chức hệ thống cứu chữa TNGT tại các tuyến quốc lộ trên cả nước để giảm thiểu tác hại của TNGT.

Dưới đây là chùm ảnh bác sĩ căng thẳng cấp cứu bệnh nhân TNGT ngày mùng 4 Tết tại BV Việt Đức:

Nỗ lực bóp bóng, ép tim cứu sống người bệnh.

Nỗ lực bóp bóng, ép tim cứu sống người bệnh.

Nỗ lực bóp bóng, ép tim cứu sống người bệnh.

Nỗ lực bóp bóng, ép tim cứu sống người bệnh.

Nỗ lực bóp bóng, ép tim cứu sống người bệnh.

Nỗ lực bóp bóng, ép tim cứu sống người bệnh.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức và Bộ trưởng Đinh La Thăng

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức và Bộ trưởng Đinh La Thăng

PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức và Bộ trưởng Đinh La Thăng
PGS.TS Nguyễn Tiến Quyết, Giám đốc BV Việt Đức và Bộ trưởng Đinh La Thăng
đọc phim, thăm hỏi bệnh nhân TNGT vừa được chuyển ra từ Thanh Hóa. 

Hồng Hải

Hồng Hải

Hồng Hải