Bảo hiểm Y tế: Khi mặt trái vẫn lấn át mặt phải
(Dân trí) - Nói về sự thất vọng trong dân với 2 ngành được vốn luôn được tôn vinh là THẦY hiện nay đúng là chẳng biết bao giờ mới kết thúc bi kịch dài tập. Và một trong những nút thắt tạo kịch tính nhất là tình cảnh người bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế.
Nỗi niềm "được bảo hiểm"
Vâng nhìn từ mặt phải, tấm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tuy mỏng manh và đơn giản, nhưng “cõng trên lưng” nó ý nghĩa đáng kể với cuộc sống bởi liên quan tới sức khỏe - nguồn vốn quý giá nhất của mỗi con người. Song vẫn lại tình cảnh khác hẳn với ở nước ngoài, người dân VN khi bị bệnh phải vào bệnh viện (BV) đã sợ đủ thứ một, thì nỗi sợ khi sử dụng thẻ BHYT còn tăng lên gấp mười. Được bảo hiểm mà dân lại sợ???
“Nói thật, đọc những bài báo này xong tôi càng thấy buồn cho thực trạng của VN bây giờ. Mình nói ở đây không phải là khen các nước phát triển, nhưng mà hệ thống của họ thực sự tốt, họ coi BHYT rất quan trọng và ai cũng phải có. Họ chăm lo cho dân một cách chu đáo, từ điều kiện vật chất đến tinh thần đều cảm thấy thoải mái. Không có sự phân biệt đối xử giữa người có và người không có BHYT. Còn nước mình mang tiếng là đang phát triển, nhưng mình cảm thấy đang… đi thụt lùi đúng hơn!” - HoanTD: tdhsoft@hotmail.com
“Thật sự thì BHYT mua gần như cũng chả giải quyết được vấn đề gì…Lãnh đạo ngành Y tế có lẽ còn cần phải học tập "Tư lệnh” ngành GTVT nhiều lắm để giải quyết tình trạng này… Cứ thử để các vị đóng giả bệnh nhân thường, mang cái thẻ BHYT vào BV khám xem sao?... Nhưng chắc các sếp ngành Y chả bao giờ nghĩ đến cảnh khốn khổ khốn nạn của người bệnh khi nằm viện đâu. Bệnh nhân giờ đi BV dùng tiền túi bỏ ra đi khám còn bị hành, bị mắng mỏ… huống gì là dùng thẻ BHYT!!! Cách đây 3 tháng mình đưa người nhà đi khám ở BV Sản, không dám dùng thẻ BHYT mà đành bỏ tiền túi ra để nhập viện. Cực chẳng đã, vậy mà họ còn hống hách, rồi đùn đẩy nhau, hết phải chờ người này tới chờ người kia... Nói chung: VN mình người dân đầu tắt mặt tối cũng chỉ để … nuôi “bù nhìn” thôi!!!” - Đỗ Hưng: dohuyhungk45@gmail.com
“Ôi BHYT, Bi kịch!” - Nguyễn Minh Tuấn: nmtuan7609@yahoo.com
“Đi bệnh viện ở VN thời nay căng thẳng như… ra trận! Nào nỗi lo về tay nghề y bác sĩ, nào nỗi lo “đầu tiên” (tiền đâu?)…” - Thuy: lathuynguyen@gmail.com
“Các bạn đừng nói vậy, tôi làm ngành Y tôi hiểu. Không biết các BV lớn ra sao chứ BV huyện Võ Nhai chúng tôi nghèo, người dân đi khám bệnh điều dựa vào chế độ BHYT. Có người đến khám không có tiền để vào viện điều trị còn ngậm ngùi xin về mặc dù y bác sỹ đã giải thích. Còn tại sao y bác sỹ chúng tôi hỏi thẻ BHYT? Đó là để chúng tôi ghi xét nghiệm, hoàn thiện những thủ tục để khám và chữa bệnh. Bệnh nhân không có thẻ vẫn được khám như thường nhưng phải nộp tiền vì họ không có BHYT. Bây giờ bên Bảo hiểm làm chặt, y bác sỹ chúng tôi không sợ điều gì khác ngoài giám định của bên Bảo hiểm. Bây giờ phải nói y bác sỹ khám bệnh dưới sự chỉ đạo của Bảo hiểm đó. Cho bệnh nhân kết thúc các thủ tục khám chữa bệnh về xong, vài ngày sau Bảo hiểm kiểm tra lại, kêu loại bệnh này, bệnh kia không được… thế là bác sỹ và y tá phải xuất toán...” - Gia tộc đá: Traitimbietkhoc190@gmail.com
“… Tôi thừa nhận trong ngành y có những người đánh mất mình. Nhưng thử hỏi trong tất cả đội ngũ nhân viên y tế VN, các bác thống kê được bao nhiêu người suy đồi về đạo đức? Các bác chỉ nhìn một số người mắc lỗi mà không biết còn hàng trăm nghìn người khác vẫn ngày đêm âm thầm vượt qua dư luận để chăm sóc người bệnh của mình sao cho tốt nhất. Nếu ngành y tế VN suy đồi đến vậy thì tại sao nó lại phát triển? Thử hỏi 10 năm trước Y tế VN như thế nào và hiện nay ra sao? BHYT là cứu cánh cho người bệnh, hoàn toàn không có sự phân biệt. Người chấp nhận trả dịch vụ cao để được nằm riêng... là chủ trương điều trị theo yêu cầu. Ai có nguyện vọng đều được phục vụ như thế. Ngành Y cũng là một ngành cung cấp dịch vụ mà thôi, không phải là ngành chia tình thương hay buôn thánh thiện....
Biết là nhìn nhận vấn đề nào cũng cần từ hai phía, nhưng chúng tôi cũng như đại đa số người dân nếu không may bị bệnh phải tới BV thì… 36 chước, chước “tự nguyện” (mà vẫn lo nơm nớp nữa là) vẫn hơn. Chứ thẻ BHYT… chẳng dám đâu, nếu không phải cực chẳng đã!!!
Kiều Anh