Bản án và niềm tin

(Dân trí) - Điều khá bất ngờ và có lẽ cũng gây ngạc nhiên cho nhiều người dân là: trái với dự đoán về khả năng mức án được giảm xuống chung thân, HĐXX tòa phúc thẩm vẫn tuyên y án tử hình với 2 bị cáo Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc.

Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc nghe phán quyết của tòa phúc thẩm (ảnh: P. Thảo)
Dương Chí Dũng, Mai Văn Phúc nghe phán quyết của tòa phúc thẩm (ảnh: P. Thảo) 

Cán cân công lý

 

Có lẽ ít phiên tòa nào phán quyết của Hội đồng xét xử (HĐXX) lại nhận được nhiều sự ủng hộ và hài lòng đến thế như qua vụ “đại án” Dương Chí Dũng (DCD) và các đồng phạm. Đa số phản hồi của bạn đọc cả nước bày tỏ niềm tin vào quyết tâm chống tham nhũng thể hiện qua những bản án nghiêm khắc, chứng tỏ công lý đã được thực thi như thế này. 
 

“Công lý đã được thực thi. Công cuộc phòng chống tham nhũng bước đầu có hiệu quả. Là một người dân sao tôi thấy mừng quá, nếu như các bậc cha chú vui mừng vỡ òa trong niềm vui chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa, thì nay tôi cũng mừng như ta vừa thắng một trận lớn trước giặc nội xâm - tham nhũng! Cảm ơn ngành Tư pháp đang dần lấy lại lòng tin trong dân” - Văn Nghĩa:  bvn1006@gmail.com

 

“Hoan hô pháp luật nghiêm minh! Có thế thì nước mới mạnh lên được” - Anton Nguyen:  nguyendaoanhtb@gmail.com

 

“Mình rất hài lòng với bản án này, vì tội tham nhũng tiền của dân, của nhà nước là vô cùng nặng và đáng bị trừng phạt như vậy…” - Nguyễn Thị Quỳnh:  ngquynh27@gmail.com

 

“Bản án đúng người, đúng tội, đảm bảo được sự răn đe với hành vi tham nhũng… Cảm ơn HĐXX đã tạo được lòng tin cho người dân” - Thanh Long:  thanhlong10269@yahoo.com.vn

 

“Mấy ngày theo dõi phiên tòa xử DCD và các đồng phạm, tôi còn hoài nghi và  không tin là DCD bị tử hình nên tôi liều mạng đánh cược với bạn bè rằng: Nếu DCD mà phải chết thì tôi cũng… chết liền... Giờ thì dù tôi có “chết”, nhưng niềm tin của người dân vào công lý thì đã sống lại.  Cảm ơn tòa án rất nhiều!” - Dam Kim Cuong:  cương_dam135@yahoo.com

 

“Không mạnh tay thì làm sao trấn áp tội phạm. Nhiều người thường hài lòng với án tử hình theo kiểu mạng trả mạng, chứ ít ai thấy tác hại ghê gớm của bọn tham nhũng bòn rút của dân. Từ đó có lẽ dễ động lòng trước án tử của DCD và Mai Văn Phúc (MVP), để rồi những kẻ sâu dân mọt nước chưa lộ diện vẫn tiếp tục nhởn nhơ đục khoét!?” - PTuna:  pt@gmail.com

 

“Tôi coi đây là một bước ngoặt lớn trong chiến dịch chống tham nhũng cũng rất cam go. Với riêng tôi, tin này cũng đem lại niềm vui giống như nghe tin chiến thắng Điện Biên 60 năm trước vậy” - Nguyễn Thanh Trúc:  truc.nthp@yahoo.com

 

“Đất nước có phát triển mạnh hay không cũng có phần được thể hiện qua đây. Tham nhũng đã ăn sâu vào nhiều cán bộ rồi nhà nước rồi, giao tiền cho bọn họ là… gay.  Có học hành, được giao trách nhiệm nhưng không biết bảo vệ thành quả lại chỉ lo tham nhũng. Như vậy thì dân còn khổ, đất nước còn nghèo. Cần xử nghiêm minh, không nhân nhượng… Cầu mong Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang không ân xá để còn làm gương cho kẻ khác. Người tài trong thế hệ trẻ chúng cháu được ăn học đàng hoàng không thiếu gì. Chứ những con sâu như thế này chỉ phá hoại thanh danh bao đời nay cha ông ta dày công vun đắp mới có được mà thôi!” - Hoang Minh:  hoamuongbien@gmail.com

 

Lý và Tình

 

Với hai án tử hình, phán quyết của tòa án trong vụ án DCD được nhiều người dân đánh giá là bước đầu chứng tỏ sức mạnh răn đe với loại “giặc nội xâm” vô cùng nguy hiểm - tham nhũng. Song nhìn từ góc độ tình người, từ các yếu tố liên quan khác cho thấy vẫn còn không ít nghi vấn… nên cũng vẫn có những kiến mong muốn giảm  và tiến tới xóa bỏ án tử hình theo xu thế chung hiện nay trên thế giới, trước hết là vì lý do nhân đạo:

 

“Trót vì tay đã dúng chàm/Dại rồi còn biết khôn làm sao đây? Vụ án khi khép lại là một hồi chuông cảnh báo với những ai được nắm giữ trọng trách của đất nước lại không vì nước vì dân, mà chạy theo ma lực của đồng tiền thì sớm muộn cũng sẽ nhận lấy thảm kịch!” - Xuan Thanh:  xuancanh.guitar@gmail.com

 

“Tòa đã xử đúng người đúng tội và tuyên mức án phù hợp với tội mà các bị cáo đã gây ra. Hoan nghênh tòa. Tuy nhiên trong tình hình hiện nay, theo tôi, nên cho DCD và MVP hưởng án tù có thời hạn. Như vậy vừa thể hiện tính nhân đạo của chế độ và lòng khoan dung của nhân dân, mặt khác cũng tạo cơ hội cho DCD, MVP cùng gia đình họ khắc phục hậu quả mà họ và đồng bọn gây ra. Hơn thế nữa, các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng có thể từ DCD và đồng bọn mà khui ra ổ tham nhũng rất có thể họ vẫn đang tìm cách che dấu” - Hoàng Vĩnh Sơn:  hvs252@yah00.com.vn

 

“Đúng là DCD phạm tội quá nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với nhân dân, làm cho lòng dân không yên, lòng tin bị suy giảm. Nhưng trách nhiệm một phần cũng do cơ chế quản lý kinh tế của đất nước còn nhiều bất cập, đang rất cần thay đổi. Mức án tử hình đối với DCD không nặng, nhưng cũng rất mong Chủ tịch Nước hãy cho DCD được sống mà chuộc tội” - Thanh Nghị:  nuhoangtraitimmbbk88@yahoo.com

 

“Luật có nghiêm, dân mới phục.Vụ án có nhiều tình tiết chưa thỏa đáng, chứng cứ còn chưa đủ tính thuyết phục khiến cho cả bị cáo và nhiều người trong xã hội có lẽ chưa thật tâm phục, khẩu phục. Nếu như bản án chung thân cho 2 bị cáo đầu vụ, tôi nghĩ tính chất răn đe giáo dục có thể chưa cao, nhưng lại có lý có tình và phù hợp hơn rất nhiều so với các vụ án khác mà tôi biết. Tôi không có ý bênh vực rằng họ vô tội, nhưng xét xử án cần thấu tình đạt lý. Mong Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang soi xét lại…” - Nguyễn Minh Đức:  duc24279@gmail.com

 

 “Cuộc chiến chống thù trong giặc ngoài vẫn rất cam go. Để đạt được mục tiêu có hiệu quả cao nhất, theo tôi nên tùy từng vụ án để có biện pháp đấu tranh khai thác triệt để, không để lọt tội phạm. Tử hình  không chắc là biện pháp đấu tranh chống tham nhũng hiệu quả lâu dài. Vụ DCD nên tù chung thân và tiếp tục đấu tranh làm rõ đến cùng. Lấy đây làm bài học xương máu, thường trực cho các đối tượng tham nhũng khác. Đây chỉ là 1 trong số nhiều vụ lớn mà tôi tin chưa phanh phui ra mà thôi. Cũng nên thêm những khái niệm về tham nhũng kiểu mới trong xã hội hiện đại mới sát thực tế được” - John Smith:  johnsmithjudo@gmail.com

 

Khánh Tùng