chuyện đùa như thật

Ai bảo ngu, cho chết

(Dân trí) - Đất lành thì chim đậu. Đáng nhẽ phải biết được đất lành hay dữ mà hành xử cho hợp chứ! Ai bảo ngu thì cho chết. Hi.hi …

  1. Minh họa: Ngọc Diệp
    Minh họa: Ngọc Diệp

- Những quan chức Trung Quốc tham nhũng, xem ra họ đều ngu lắm cơ.

Cụ tóc bạc trắng bình luận như vậy. Cụ trò chuyện tào lao với ông bạn già trong khi cả hai người đang ngồi chờ đến lượt gọi lĩnh lương hưu hàng tháng.

Cụ đầu hói gật gù:

- Đúng, đúng. Ngu thật, ăn vụng mà chẳng biết chùi mép để bị tóm. Chuẩn bị ra tòa là Nguyên phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu, từ nguồn tham nhũng đã tích trữ hơn một tấn tiền mặt trong nhà; Đã bị truy tố và đang xử là Cựu Phó tỉnh trưởng An Huy, Trung Quốc Nghê Phát Khoa nhận hối lộ hơn 13 triệu nhân dân tệ; Đã bị kết án tù chung thân cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) Lưu Thiết Nam vì do nhận hối lộ gần 6 triệu USD để đổi lấy những ưu đãi dành cho nhiều Doanh nghiệp; và đã bị kết án tử hình là Trương Tân Hoa, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn thương mại công nghiệp và nông nghiệp Bạch Vân thuộc sở hữu nhà nước, vì nhận hối lộ 64,8 triệu USD …

Cụ tóc bạc lắc đầu:

- Ý tôi không nói họ ngu vì để lộ diện bản thân tham nhũng. Đến cái kim nhỏ thế, để trong bọc có ngày cũng ắt lòi ra, dấu thế quái nào được.

Cụ đầu hói:

- À.à.. tôi hiểu rồi. Ý cụ là bảo họ ngu thế, sao không biết trốn đi nước ngoài để tránh bị trừng trị chứ gì. Ở Trung Quốc, dù bỏ trốn ra nước ngoài cũng vẫn bị truy kích, sao thoát được, vì Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ và các quốc gia phương Tây phối hợp với Bắc Kinh để dẫn độ các quan chức Trung Quốc thu nhập bất chính bỏ trốn rồi. Lu Wanli giám đốc Sở Giao thông công chính tỉnh Quí Châu, nhận hối lộ 3,16 triệu USD, trốn ra nước ngoài bằng hộ chiếu giả, nhưng sau đó bị bắt và bị dẫn độ về Trung Quốc và bị tử hình.

Cụ tóc bạc vẫn lắc đầu :

- Ý tôi cũng không nói họ ngu vì không biết trốn đi nước ngoài.

Cụ đầu hói ngạc nhiên:

- Vậy theo ông thì họ ngu vì cái gì?

Cụ tóc bạc vuốt râu cười:

- Hi . hi… chim nó còn biết chọn đất lành để đậu, các quan chức tham nhũng của Trung Quốc ngu đến mức cái đầu nghĩ chẳng bằng đầu một con chim. Dịp “diệt ruồi đả hổ” này “đất” bên họ đang “dữ” mà họ vẫn ham hố tham nhũng ắt sẽ “chết”. Còn quan chức Việt nam thì khác, họ biết “đất” còn đang “lành” với họ lắm. Bây giờ mà tham nhũng có bị lộ cũng chỉ bị phê bình, khiển trách, cảnh cáo hoặc điều chuyển công tác, phạt về kinh tế thì nhẹ hều, thoát tội nhẹ như không! Thì đấy, một số quan chức đang tại vị ở không ít địa phương nước ta tham nhũng sờ sờ ra đó, lương chỉ có thế sao phần đông lại có biệt thự hoành tráng tòa ngang dẫy dọc, trang trại vài trăm héc ta, con cái đi du học Mỹ, Anh, Pháp, Úc … mà đã có ai bị điều tra và xử lý đâu. Còn các quan chức tham nhũng đã nghỉ hưu, như ông nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc, lấn chiếm đất công gần 400 m2để xây dựng biệt thự hoành tráng trên diện tích đất vườn khoảng 1.400 m2, gia đình ông ấy chỉ bị phạt hành chính có 2,5 triệu đồng, bằng tiền một bữa nhậu với bè bạn là cùng. Và ông ngyên Tổng thanh tra Chính phủ chỉ tính tài sản nổi đã có tới có 6 căn nhà, chỉ tính riêng tại Bến Tre ông có 2 căn nhà và 1 căn biệt thự bề thế. Ngoài thửa đất 598B5 thì năm 2002 UBND tỉnh cho ông Truyền thuê căn nhà số 6 đường Lê Quý Đôn, phường 1, TP Bến Tre, trước khi ông ấy nhận nhà thì Công ty Xây dựng và Phát triển nhà Bến Tre đã tiến hành sửa chữa, cải tạo mới với tổng chi phí là 413,385 triệu đồng. Tài sản "khủng" nhất của ông ta là căn biệt thự bề thế ở xã Sơn Đông, TP Bến Tre với diện tích 16.500 m2, trước khi nghỉ hưu ông ấy còn tranh thủ đề bạt, bổ nhiệm một lúc 60 cán bộ cấp vụ, tham nhũng đến vậy nhưng ông ấy có lẽ cũng chỉ bị khiển trách…

Cụ đầu hói chẹp chẹp miệng:

- Ừ, công nhận là những quan chức tham nhũng của Trung Quốc ngu thật, nhãn quan kém xa các quan tham nhũng của nước ta. Đáng nhẽ phải biết được đất lành hay dữ mà hành xử cho hợp chứ! Ai bảo ngu thì cho chết. Hi.hi …

Nguyễn Đoàn