10 điểm "dậy sóng" Diễn đàn Dân trí 2013

(Dân trí) - Năm qua dư luận đã đồng hành cùng mọi sự kiện xảy ra ở các lĩnh vực. Tuy vẫn còn chưa hài lòng với cách xử trí, giải quyết công việc của các cơ quan công quyền nói chung, nhưng dư luận cũng đánh giá cao các nỗ lực đưa niềm tin trở lại…

Đại tướng của lòng dân
Đại tướng của lòng dân

 

1/. Hướng về các kỳ họp Quốc hội:

 

Dân trí ngày càng được nâng cao hơn, bởi thế sự quan tâm của cử tri với mỗi kỳ họp của Quốc hội cũng gia tăng đáng kể. Đến hẹn lại lên, trước, trong và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, bầu không khí trên diễn đàn lại cực kỳ sôi động. Bên lề các phiên họp chính thức đã có bao “phiên họp không chính thức” làm dậy sóng các diễn đàn nhân dân. Các tranh cãi tại đây có phần còn nóng bỏng hơn và xem ra thường đi thẳng vào những nội dung được các đại biểu Quốc hội đưa ra thảo luận, với nhiều ý kiến đóng góp rất sát với thực tế cả về những chủ đề lớn như: góp ý sửa đổi Hiến pháp, tình hình phức tạp trên Biển Đông và những chính sách của VN với Trung Quốc…lẫn những quyết sách liên quan tới đời sống cơm áo gạo tiền của người dân.

 

Đặc biệt các phiên tranh luận trực tiếp luôn thu hút sự quan tâm rất cao của cử tri, với nhiều lời khen và sự ủng hộ được dành cho những phát biểu thẳng thắn “nói thay nguyện vọng của cử tri” của các một số đại biểu. Ngược lại, các ý kiến phản biện cũng chiếm tỉ lệ cao với những phần trả lời chất vấn mà theo đánh giá chung của cử tri là vẫn chưa thoát khỏi “khuôn mẫu: rập khuôn như báo cáo thành tích, né tránh, đổ lỗi cho khách quan…Và có lẽ cũng là lần đầu tiên, “văn hóa tranh luận của các ông nghị” trở thành điểm nóng trên các diễn đàn dư luận, được bạn đọc đóng góp nhiều nhận xét và góp ý chân tình, thẳng thắn.

 

2/. Cả nước nghẹn ngào tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

 

Hiếm có khi nào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân lại được thể hiện trở lại rõ nét như trong những ngày cả nước và bạn bè thế giới vô vùng tiếc thương tiễn đưa  Đại tướng Võ Nguyên Giáp đi vào cõi vĩnh hằng. Sự nghiệp, tư tưởng của Đại tướng sẽ sống mãi cùng với chúng ta, trong hành động và suy nghĩ của mỗi người dân Việt Nam…

 

“Người  về với  gió Lào, cát  trắng

Nắng  chang  chang  trời  biển  Quảng  Bình

Sóng  mơn  man  Vũng  Chùa, Đảo  Yến 

Tiếng    khoan  Lệ  Thủy  quê mình 

 

Vĩnh  biệt  thế  gian  bằng  nụ  cười  thanh  thản

Sấm  sét  chiến  trường  lui  vào    vãng  buồn  thương

Bao  danh  vọng, bao  chiến  công  hiển  hách

Để  lại  sau  lưng  bằng  cuộc  sống  đời  thường...

 

Tang  lễ  NGƯỜI, muôn  triệu  dân  thương  khóc

Vĩnh  biệt  Người : VÕ  NGUYÊN  GIÁP    nhân

Đất  nước  khắc  tên  Người - Anh  hùng  dân  tộc ,

Mãi  muôn  đời  vang  vọng  tiếng : ANH  VĂN  …” -   Bình  Minh: minhcamnoi@gmail.com

 

3/. Bài toán giao thông:

 

Vẫn là chủ đề nóng chưa hề giảm nhiệt ngày nào, bài toán khó giao thông luôn thu hút tỉ lệ rất đông đảo người dân cùng chung tay tìm đáp án. Tiếng chê vẫn còn rất nhiều bởi thực trạng giao thông VN với bao điều tiếng về tình trạng những con đường ngàn tỉ chưa hoặc mới làm xong đã thấy chất lượng có vấn đề, tai nạn giao thông vẫn ở mức báo động đỏ, tệ nạn rút ruột công trình, làm ẩu, chạy theo tiến độ… vẫn gần như “động đâu thấy đó”. Rồi vẫn còn đó bao lời ca thán, thở than của người dân trước tình trạng phí chồng thuế, trăm dâu đổ đầu chiếc xe, không quản được là cấm, là phạt… của ông Giao thông khiến nhiều lần dư luận phải lên tiếng “đe”: quay lại thời  kỳ toàn dân đi xe đạp hoặc xe “căng hải” (hai cẳng) để không còn gì cho các vị tận thu…

 

Nhưng lời khen cũng đã xuất hiện không ít, nhất là về tác phong dám nói, dám làm của “Tư lệnh” ngành – BT GTVT Đinh La Thăng. Đặc biệt các vụ “trảm tướng ngay giữa trận tiền” được người dân rất hoan nghênh và mong muốn cách làm đó tiếp tục được nhân rộng.

 

“Hoan nghênh Bộ GTVT kỷ luật hàng loạt cán bộ của dự án cao tốc TPHCM - Long Thành gói thầu 3. Làm rõ làm trắng - đen trách nhiệm từng tổ chức, cá nhân như vậy sẽ dần chấm dứt được tệ nạn rút ruột công trình xây dựng lâu nay đã là căn bệnh cố hữu của ngành xây dựng cầu đường VN”- Tai Duc:  leductaihcm@gmail.com

 

4/. Nhảy “Hoang mang Style” với vũ điệu tăng giá:

 

Đã quan với việc buộc phải “nhảy” cùng vũ điệu hầu như chỉ có tăng giá mà không hề giảm, hoặc có giảm chỉ nhỏ giọt cho có, của mấy “ông lớn” Điện nước, Xăng dầu, Gas…Nhưng tính thời sự hơn của năm qua (hoặc do ảnh hưởng của phim Hàn Quốc đã lớn hơn) có lẽ là ở chỗ dân ta giờ còn hò nhau… nhảy điệu “Hoang mang Style”, đồng thời tỏ ý đặc biệt kính nể “chiêu độc” của bác xăng dầu: Quốc hội họp thì giảm giá vài trăm lẻ lấy tiếng và cũng là để… lấy đà, Quốc hội vừa họp xong là tăng một nhát tiền ngàn cho dân… sốc luôn một thể!!!

 

“Hay quá, giá xăng tăng rồi! Mọi người hãy cùng nhau nhảy HOANGMANG STYLE nhé! Thật là bó tay với hai ông Bộ này! Lúc nào cũng nói rằng cân đối và hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng. Vâng, hài hòa như thế này đây??? Nếu tăng giá xăng để không bị buôn lậu xăng dầu, thì sao không tăng thu nhập cho người dân để bằng với mặt bằng khu vực??? Đề nghị Chính phủ nên vào cuộc và xem lại vai trò của 2 ông Bộ này (Tài chính và Công Thương)!" - Xuân Thủy: thuynguyen.tchc@gmail.com

 

5/. Choáng với những kiểu ra quyết định kiểu “nhiệm vụ bất khả thi”, nay ban hành mai rút lại…

 

Vẫn biết những chuyện trái khoáy, ngược đời nhiều khi ở VN lại là “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhưng nay thấy xuất hiện thêm một quy định “chẳng giống ai”, mai lại có thông tin “dọn đường” cho một thông tư hoặc nghị định “không thể hiểu nổi” nữa, rồi lại nay ra, mai rút….  Dân ta đúng là dù đã phả chấp nhận sống chung… với “lũ” mà vẫn luôn thấp thỏm, bất an, mất niềm tin.

 

“Tôi thật sự bị sốc vì những quy định, nghị định “trên trời” như thế. Đất nước còn nghèo lắm, còn tụt hậu sau cả những nước cùng châu lục những ba - bốn mươi năm, đang cần lắm những con người tâm huyết. Vậy mà có những công bộc của dân vẫn ung dung ngồi “trên trời” làm luật, xấu hổ thay!!!” - Triệu Thanh Tùng: nguyeentung300@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)

 

6/. Tranh luận “dài kỳ chưa có hồi kết” về… công chức “cắp ô”:

 

Với kiểu cách làm việc vẫn hành dân là chính, rồi thì nào tham ô, nhũng nhiễu hách dịch, lực lượng đông đảo tỉ lệ nghịch với hiệu quả công việc…nhìn chung, thiện cảm của dân với đội ngũ cán bộ nói chung và nhiều giới chức VN nói riêng vẫn chưa được cải thiện là bao (nếu không muốn nói là tiếp tục… trượt dốc). Bởi thế, dư luận càng phản ứng mạnh mẽ với bệnh thành tích xem ra đang ngày càng trong hầu khắp các ngành. Nhất là Y tế, Giáo dục, CSGT…Để lại lấy đó làm chất liệu sáng tác thêm những… bi kịch lạc quan cười ra nước mắt:

 

 “Sống ở đất nước ta mấy chục năm nay, tôi thấy hầu như cái gì cũng phải…chạy. Từ chạy để xin học cho con, chạy điểm thi, chạy trường chạy lớp. Rồi chạy việc làm, chạy tuổi để đi làm hoặc nghỉ hưu. Chạy cả… chế độ thương binh, chạy để hưởng chính sách. Khi mà môi trường sống của chúng ta vẫn đang ở trong “guồng chạy”, thì tôi nghĩ việc chạy chức, chạy quyền là cái kết tất yếu. Kể cả chạy vào làm các ngành rất đặc thù như CSGT, hoặc chạy vào những chỗ kiếm được nhiều tiền như ngân hàng… luôn có nhiều người lao vào. Và ở đó tất yếu có quy luật cạnh tranh (giá, phí). Nhiều người sẵn sàng bỏ ra hàng trăm triệu để có việc làm với mức lương chỉ khoảng 3 triệu đ/tháng, nhưng tất nhiên đằng sau mức lương đó họ còn nhận được những… gì gì nữa. Nói chung theo tôi nghĩ, những ai phải bỏ tiền ra chạy đều là những không có khả năng học, khả năng làm việc nhưng lại rất giỏi tìm kẽ hở để luồn lách và tìm đường để chạy chọt. Mà nói cho cùng có người nhận thì mới có người chạy, nhưng vấn đề này… BIẾT RỒI, KHỔ LẮM, NÓI MÃI!” - ..” - Le Dinh Khue: khue.ledinh@yahoo.com.vn

 

7/. Những cú trượt dốc của các “đại gia” đình đám một thời:

 

Đó là những cái tên đã khiến dư luận cũng như báo giới tốn bao thời gian, công sức, “giấy mực”… tranh luận, đưa thông tin. Bản án tử hình vừa được tuyên với Dương Chí Dũng, mà theo Nông Văn Quý: tanxd11@yahoo.com là “cũng tương tự như vụ “Bạc Hy Lai VN”phần nào đáp ứng được mong mỏi của dư luận. Và giờ đây mọi sự chú ý đang chuyển sang xét xử vụ “bầu” Kiên. Dư luận đang chờ xem niềm tin có tiếp tục quay trở lại sau vụ xử nhân vật chính đã tạo nên cái gọi là "cú sốc bầu Kiên", bởi sau khi ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt ngày 20/8/2012 không những đã thổi bay hàng nghìn tỷ đồng trên thị trường chứng khoán, mà còn làm sụt giảm nghiêm trọng niềm tin đầu tư của các doanh nghiệp ngoại vào Việt Nam.

 

8/. Hiệu ứng tốt từ phản ứng của cộng đồng với tệ hôi của:

 

Bức xúc, phẫn uất, xấu hổ, lên án, kêu gọi tẩy chay, thậm chí quy tội “làm nhục quốc thể”… là phản ứng chung của đông đảo cư dân cả nước trước những hình ảnh vô cùng xấu xí - “hôi của” người không may bị nạn. Tuy tác dụng chưa được nhiều vì tình trạng vẫn chưa chấm dứt do việc điều tra, xử phạt chưa nghiêm. Nhưng hiệu quả bước đầu cũng đã xuất hiện, qua những hình ảnh cho thấy “cuộc đời vẫn đẹp sao, tình người vẫn đẹp sao” khi người dân thay vì đổ xô vào “hôi của”, đã biết giúp đỡ người bị nạn:

 

“Chúng ta hy vọng sau vụ hôi bia bị lên án mạnh mẽ, nhiều người đã nhận ra là mình sai, mình tham lam và mình vô cảm. Vậy thì  từ bây giờ trở đi chúng ta sẽ phấn đấu làm nhiều việc tốt hơn, đừng để hình ảnh VN bị ảnh hưởng xấu trong mắt chính dân ta và bạn bè quốc tế, các bạn nhé!” - Trong Hoi:  tronghoihp@gmail.com

 
9/. Chuyện lương “khủng” của các sếp trên “sân chơi” chưa công bằng
 
 

9/. Chuyện lương “khủng” của các sếp trên “sân chơi” chưa công bằng

 

So sánh nhiều khi rất khập khiễng. Vẫn biết thế nhưng ai mà cầm lòng cho đặng trước những thông tin trái ngược như doanh nghiệp thì làm ăn chẳng ra sao, thậm chí toàn kêu lỗ, nhưng lương các sếp vẫn chót vót. Bất chấp cảnh nhiều doanh nghiệp tư chết như ngả rạ???
 

“Đây là một sân chơi không công bằng giữa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Bởi DNNN kinh doanh bằng vốn của nhà nước và cũng là vốn của toàn dân đóng góp qua thuế. Nhưng lời thì họ chia nhau hưởng với mức lương khủng, còn thua thì nhà nước chịu. Căng lắm thì phê bình khiển trách mà thôi, trong khi đó họ được ưu tiên đủ thứ. Còn DNTN thì phải tự xoay vốn, lời thì ăn lỗ thì phải tự chịu, mà các nghĩa vụ đối với nhà nước là như nhau. Đề nghị Chính phủ xem lại vấn đề tiền lương, thưởng của các doanh nghiệp và tổng công ty nhà nước sao cho hợp lí. Không thể có sự chênh lệch quá lớn tỉ lệ nghịch với hiệu quả làm việc như vậy được” - Vũ Quang Hoàn:  quanghoanvu@yahoo.com

 

10/. Nói không với các vụ án oan:

 

Đau cùng nỗi đau của các nạn nhân và thân nhân người phải chịu án oan, dư luận tiếp tục lên tiếng đòi cải cách thực sự cung cách làm việc của các cơ quan chức năng:

 

“Tôi thấy ở không ít nơi bây giờ, cán bộ chính quyền và công an vẫn hành xử không khác gì “cường hào ác bá” ngày xưa? Bệnh thành tích và nạn tham nhũng đã làm biến chất họ thành những con người độc ác và vô cảm. Họ dùng mọi thủ đoạn để làm lợi cho bản thân, bất chấp cả luật pháp lẫn đạo đức. Bây giờ không biết nên dạy bảo con cái sống như thế nào đây? Mong Đảng và Nhà nước lãnh đạo và quản lý chặt chẽ hơn, nếu không thì người dân không biết tin vào đâu nữa. Buồn quá và đau lòng quá!” – Hieu Nguyen:  nmhcsc@gmail.com

 

“Mỗi khi mở báo đọc thấy vụ 194 phố, Huế thì tôi lại cảm thấy thất vọng, mất niềm tin vô cùng. Đây là sự việc xảy ra tại thủ đô mà báo chí đã nói rất nhiều, bạn đọc, đồng bào cũng ca thán không tiếc lời, nhưng những người có trách nhiệm lại vô trách nhiệm đến đáng sợ? Những người thực thi pháp luật lại coi thường pháp luật đến khó hiểu, những vị lãnh đạo địa phương ở thành phố Hà nội cũng đành "bó tay"luôn sao? Là trung tâm thủ đô, báo chí lên tiếng mà họ phớt lờ, thế thì những vùng sâu vùng xa ""cách xa trái tim" con người ta sống với nhau bằng "luật rừng" hay sao?”  - Lê Xuân Thủy:

 

“Sang năm 2014, vụ án 194 phố Huế chắc sẽ tiến triển tốt. Đề nghị Hội Nhà báo Việt Nam đưa ngay câu hỏi Vụ án 194 Phố Huế tới chương trình ”Dân hỏi bộ trưởng trả lời” vào tháng đầu tiên năm 2014”- Công Lý: maiduclong@yahoo.com

 

Khánh Tùng