Ra mắt phim “Con mắt bão” kỷ niệm ngày Quân đội nhân dân Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 21/12, tại Rạp chiếu phim Quốc gia, Xưởng phim Truyền hình Hải Phòng đã tổ chức buổi họp báo công bố bộ phim vừa “xuất xưởng” mang tên “Con mắt bão” tái hiện sự kiện của nhân dân Hải Phòng anh dũng chống lại để quốc Mỹ xâm lược.

Bộ phim được ra mắt đúng dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22/12.

Phim được dựa trên bối cảnh và sự kiện của nhân dân Hải Phòng anh dũng chống lại để quốc Mỹ xâm lược. Bộ phim đã làm nổi bật sự tàn khốc của cuộc chiến chống Mỹ, nhất là vào năm 1972 khi Mỹ dùng máy bay B52 dội bom Hải Phòng, Hà Nội... thông qua những cảnh quay hoành tráng, công nghệ 3Dart sắc nét. Đi cùng với đó là nỗi đau được đẩy đến cao độ của chiến tranh, giúp người xem như được sống lại những thời khắc hào hùng, bi thương nhất của quân, dân Hải Phòng chống chiến tranh xâm lược.

Phim “Con mắt bão” tái hiện sự kiện của nhân dân Hải Phòng anh dũng chống lại để quốc Mỹ xâm lược.
Phim “Con mắt bão” tái hiện sự kiện của nhân dân Hải Phòng anh dũng chống lại để quốc Mỹ xâm lược.

Ngoài ra, bộ phim còn khắc họa đến chi tiết, tỉ mỉ cuộc đấu tranh chống lại cái xấu trong chính nội bộ, tổ chức Đảng ở địa phương. Nhưng cuối cùng những kẻ xấu “ký sinh” trong tổ chức Đảng cũng bị khui ra và bị trừng trị thích đáng.

Phim “Con mắt bão” còn gây ấn tượng cho người xem ở dàn diễn viên đa dạng, tài năng, xinh đẹp với sự tham gia của  NSUT Viết Liên trong vai ông Bạc, Cao Khải vai Chiến, Trọng Hùng vai Bình, Hữu Trà vai Định...

“Con mắt bão” đưa các nhân vật vào “tâm bão” để họ khẳng định phẩm chất “người” của mình. Dù phải khái quát và cắt nghĩa nguyên nhân sâu xa về hình tượng người Hải Phòng chiến đấu và xây dựng ở thời đoạn cam go thử thách nhất, đối mặt với cuộc chiến tranh dữ dội nhất.

Bộ phim này còn muốn cho người xem hiểu rõ cái xấu, tốt, đặc biệt là lòng yêu, tin đôi khi đến cực độ vào chế độ và lý tưởng ở một thời khắc cần chung lo, chung nghĩ để vượt qua sự khốc liệt của bom đạn.

Bộ phim “Con mắt bão” mang đậm phong cách sử thi. Những cảnh quay chỉ kéo dài vài phút nhưng đủ khơi gợi nỗi tang thương, bi tráng đến đau đớn và cả niềm tự hào mãi mãi về một đô thành rực rỡ đỏ sắc phượng hồng, màu của máu và lửa ngút trời của những trái tim quả cảm tực sáng.

Phát biểu tại buổi họp báo, nhà văn Nguyễn Khắc Phục, tác giả kịch bản phim “Con mắt bão” chia sẻ: “Kể từ khi làm bộ phim “Những nẻo đường phù sa” giờ đây tôi mới có được cảm giác xúc động, ngộp thở như sống lại thời kỳ chiến tranh chống mỹ, sống lại cái thời mà cha ông ta đã hy sinh tất cả để bảo vệ tổ quốc”.

Anh Thế