Hoa Mộc Lan

(Dân trí)- Hoa Mộc Lan là câu chuyện dân gian nổi tiếng ở Trung Quốc. Câu chuyện xoay quanh một cô gái giả trai xông pha trận mạc và đem lòng yêu vị tướng quân của mình… Đã có rất nhiều bộ phim chuyển thể kịch bản từ câu chuyện này.

Đề tài về Hoa Mộc Lan tuy không còn là một đề tài xa lạ đối với khán giả truyền hình, nhưng dưới sự chỉ đạo của đạo diễn nổi tiếng Điền Hữu Lượng cùng với sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp đầy triển vọng của Trung Quốc và Hồng Kông đã đưa phiên bản “Hoa Mộc Lan” 2013 trở thành một trong những phim cổ trang được khán giả quan tâm và yêu thích nhất năm 2013.

Phim xoay quanh nhân vật Mộc Lan chấp nhận nữ cải trang nam thay cha tòng quân, nàng không biết phụ thân mình đang phải giữ một bí mật trọng đại của Triều Đình nên trong quân đội nàng đã phải thay cha gánh chịu vô vàn tai họa…

Trong phiên bản “Hoa Mộc Lan” 2013, đạo diễn Điền Hữu Lượng đã rất can đảm sáng tạo ra một điểm mới lạ đã làm thay đổi hình ảnh quá hoàn mỹ của cốt truyện và tính cách các nhân vật trong các phim Hoa Mộc Lan phiên bản trước. Đó là việc đạo diễn cho ra đời nhân vật Ngọc Hà.

Mộc Lan và Ngọc Hà tuy là hai chị em ruột nhưng họ lại có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, Mộc Lan hiền lành thân thiện, Ngọc Hà thì tâm kế và bất chấp mọi thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Mộc Lan nhiều lần ra tay cứu giúp Ngọc Hà nhưng lại bị chính người em gái duy nhất của mình hãm hại và cuối cùng Ngọc Hà lại không nhận ra là bản thân đã đánh mất tất cả, tự đẩy mình vào bước đường cùng…

Bên cạnh cuộc đấu tranh gây cấn giữa tình thân và danh vọng, phim còn có mối tình đầy sóng gió giữa Mộc Lan và hai người cùng vào sinh ra tử vói mình là tướng quân Dương Tuấn và Triệu Vũ. Ban đầu họ không nhận ra nàng là nữ giả trang nam, sau đó cả ba người lại cùng vướng vào mối tình tay ba nhiều trắc trở nhưng cũng không kém phần lãng mạn…

Bộ phim “Hoa Mộc Lan” 40 tập hiện đã được khởi chiếu trên VTV2 lúc 19h các ngày trong tuần.
 
Một số hình ảnh trong phim:
 
P.Vinh


P.Vinh


P.Vinh


P.Vinh


P.Vinh


P.Vinh


P.Vinh

H.H