Tin tức về chủ đề "Cụt chân"
Cụt chân | Dân trí - Trang tổng hợp tin tức, hình ảnh, video clip, bình luận, đánh giá mới nhất, cập nhật đầy đủ nhất 24h liên quan đến chủ đề Cụt chân
-
Cô gái trẻ bị ô tô nghiến đứt chân đã trở thành nữ bác sĩ
(Dân trí) - Đã từng đau đớn, thất vọng và hoảng loạn bởi khi tỉnh dậy em phát hiện mình không còn chân trái nữa. Lúc đó Ngọc đã nghĩ cuộc đời mình sẽ chấm dứt ở đây. Nhưng bằng nội lực của bản thân và sự giúp đỡ của những vòng tay nhân ái, em đã trở thành nữ bác sĩ trẻ của bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn. -
"4 năm nay, ngày nào con và bố cũng mong mẹ quay về !"
(Dân trí) - Vừa chan thứ nước thuốc vào bát cơm để xúc cho con ăn, Hồng lại rơm rớm nước mắt khóc thương con. Thằng bé sinh ra không có hậu môn, ốm đau dặt dẹo nhưng mẹ của em vẫn bỏ đi đến nay không 1 tin tức, bản thân bố lại bị cụt 1 bên chân nên đã không lao động được 1 thời gian dài. -
Vụ bệnh nhân bị cưa chân: Có đủ cơ sở để khởi tố bác sĩ?
(Dân trí) - Luật sư cho rằng, hậu quả bị cắt cụt 1/3 dưới đùi phải bệnh nhân đang gánh chịu nếu xác định là do lỗi của bác sĩ thì hoàn toàn có cơ sở khởi tố. Trong khi đó, phía bệnh viện khẳng định, bác sĩ không tắc trách nhưng vẫn sẵn sàng hỗ trợ người bệnh. -
Thiếu tiền điều trị, người phụ nữ dân tộc Mông có nguy cơ về nhà chờ chết
(Dân trí) - Không ai có tiền để giúp, anh em của chị Sình đều thống nhất bảo chị về nhà để chết thôi mặc cho chị có khóc lóc, van xin. Thương 2 đứa con còn nhỏ, chồng lại chết cách đây 8 tháng vì tai nạn xe máy nên chị càng khao khát được sống để trở về nhà nuôi các con. -
“Chân con bị cắt rồi, bố ơi”
(Dân trí) - Sau ca phẫu thuật, cô bé có khuôn mặt xinh xắn người dân tộc Nùng tỉnh dậy với vẻ hốt hoảng, khi nhận ra cái chân trái của mình đã không còn. "Chân con bị cắt rồi, bố ơi !", cô bé ôm lấy bố mà khóc. Người bố cũng khóc theo vì không những chân mà cả tính mạng của con cũng đang nguy kịch. -
Hơn 20 triệu đồng đến với người cha mất tay trái, cụt chân phải
(Dân trí) - Chiều ngày 18/9, PV Dân trí đã có mặt tại xóm Yên Lạc - xã Cẩm Lạc - huyện Cẩm Xuyên - tỉnh Hà Tĩnh trao số tiền 20.700.000 đồng đến gia cảnh anh Võ Kim Đạt, nhân vật đáng thương trong bài viết “Nỗi đau của người cha mất tay trái, cụt chân phải” -
“Cô bé 3 chân” cùng mẹ bán trà đá đợi chờ cơ hội chạy chữa
(Dân trí) - Đã lâu rồi chúng tôi mới lại nghe tin về chị và đứa con tật nguyền đáng thương. Cuộc sống bấp bênh bên gầm cầu, dựa vào những ly trà đá của khách qua đường, có lẽ cuộc sống của chị và “cô bé 3 chân” ngày nào sẽ còn lắm gian truân.