Vườn hoa di động

(Dân trí) - Một người đàn ông tại Australia đã tuyên bố hiến cơ thể chi chít hình xăm là hàng trăm loài hoa cho bảo tàng quốc gia sau khi qua đời.

Vườn hoa di động - 1
Cơ thể chi chít những hình xăm của ông Geoff Ostling.
 
Cơ thể của ông Geoff Ostling, 65 tuổi, một giáo sư lịch sử về hưu, được bao phủ bởi những hình xăm nhiều màu sắc, nhằm tái hiện một vườn hoa. Đây là kết quả sau 15 năm hợp tác với chuyên gia xăm hình nổi tiếng eX de Merci.

Với chủ đề "Tất cả những bông hoa trong khu vườn Sydney", gần như toàn bộ thể của ông Ostling - trừ mặt, cổ, một phần cẳng tay, được xăm với nhiều loài hoa khác nhau có trong khu vườn Sydney. Đứng từ đồi Heartbreak du khách có thể nhìn thấy vườn Sydney ở phía xa.

"Tôi muốn làm một điều gì đó thật đặc biệt, vì thế tôi nghĩ tới các loài cây, tới thiên nhiên, tới những bông hoa".

Ông Ostling đã cam kết sẽ hiến bộ da của mình cho Bảo tàng quốc gia ở Canberra sau khi chết. Giáo sư lịch sử về hưu này cũng tuyên bố hiến nội tạng cho y học.

 “Hiến da không phải là điều kỳ lạ nhất trên thế giới nhưng hiến da có các hình xăm là điều hiếm thấy”, ông Ostling nói.
 
Ninh Nhi
Theo Ananova