Vợ "máy đẻ" bị chồng "trăng hoa" phản bội khi đang mang thai đứa thứ 12

(Dân trí) - Cheryl Prudham, 32 tuổi, đã thề sẽ không bao giờ cho phép ông chồng phải bội hết lần này đến lần khác, Robert, quay về sau khi anh ta tiếp tục phản bội cô ở lần mang thai thứ 12. Robert có "tiền sử" cặp bồ trong cả 6 lần Cheryl mang thai trước.


Vợ máy đẻ bị chồng trăng hoa phản bội khi đang mang thai đứa thứ 12

Sau hơn chục lần bị phản bội, bà mẹ đông con quyết không cho chồng quay lại trong lần mang thai thứ 12

Bà mẹ máy đẻ cho biết, trong suốt những năm hai người chung sống, hết lần này đến lần khác, Robert bỏ cô đi theo đàn bà, rồi lại bò về, rồi lại phản bội. "Anh ta lừa dối có đến hơn chục lần. Từ rất sớm, chỉ 2 tuần sau đám cưới, anh ta đã phản bội. Lúc ấy tôi đang bầu 8 tháng đứa đầu tiên, Leon. Tôi nghĩ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận. Nhưng tôi nhầm, tôi quá ngây thơ khi nghĩ rằng chuyện phản bội sẽ chỉ là 1 lần duy nhất".

Như nhiều bà mẹ khác, Cheryl cố gắng duy trì một gia đình ổn định, để con cái có bố và có mẹ. Nhưng sự kiên nhẫn của bà mẹ này đã hết giới hạn trong lần mang thai thứ 12 (dính bầu chỉ 5 tuần sau khi vừa sinh một cặp sinh đôi vào tháng 10 năm ngoái) , khi phát hiện chồng lại có bồ.

Cặp đôi và một trong những đứa con chung
Cặp đôi và một trong những đứa con chung

Cheryl gặp Robert vào mùa hè năm 2009. Trước Robert, Cheryl đã có 6 con với 2 người đàn ông khác nhau. 2 tháng sau ngày đầu hẹn hò, Cheryl có thai. Robert chuyển từ Manchester đến sống với cô ở Tunbridge Wells, Kent. Nhưng cuộc hôn nhân của hai người hóa ra lấy của Cheryl quá nhiều nước mắt.

Đáp trả lời buộc tội của vợ, Robert cho rằng "Cô ấy qua lại với người khác sau lưng tôi. Tôi không được phép gặp các con, chẳng hiểu sao lại thế. Chúng tôi chia tay bởi cô ấy có con với người khác".

Cheryl thì một mực "anh ta biết tôi không có bồ. Lấy đâu ra thời gian. Tôi sẽ thử ADN".

Huyền Anh
Theo Mirror