Vợ đi tù vì liên tục rình mò chồng làm việc nhà

(Dân trí) - Valerie Sanders, một người phụ nữ 58 tuổi đến từ Anh đã phải ngồi tù 17 giờ sau khi bị cáo buộc có hành vi kiểm soát quá đáng với chồng của mình.

Vợ đi tù vì liên tục rình mò chồng làm việc nhà - 1
Sau vụ việc, người chồng đã nghỉ việc để theo đuổi niềm đam mê thể hình của mình ở tuổi 55

Những rắc rối pháp lý của Valerie bắt đầu vào tháng 4/2018, trong một cuộc kiểm tra định kỳ tại nơi làm việc của người chồng Michael - nhân viên của Jobcentre UK. Trong cuộc kiểm tra này, người ta nhận thấy Michael đang ở trong tình trạng cảm xúc hết sức tồi tệ.

Sau khi được dò hỏi, Michael cho biết vợ liên tục yêu cầu anh ta dọn dẹp và đánh bóng nhà cửa. Không chỉ thế, người vợ còn phàn nàn về việc chồng dành quá nhiều thời gian trong phòng thể hình và lau chùi xe ô tô.

Rõ ràng, việc làm này đã đủ điều kiện cấu thành tội danh "cưỡng chế và kiểm soát hành vi", một hành vi phạm tội được quy định trong luật. Vì vậy, cảnh sát đã đến nhà cặp đôi ở Catterick, bắt Valerie và tống giam người phụ nữ 17 giờ trong tù.

"Tôi bị đưa đến trạm và bị nhốt trong xà lim. Tôi chưa bao giờ gặp rắc rối nên tôi đã rất kinh hoàng. Tôi cảm thấy mình như một kẻ phạm tội", Valerie kể về khoảnh khắc khi bị bắt giữ.

"Tôi đã để lại một ghi chú yêu cầu anh ấy hút bụi tất cả mọi nơi trong nhà và làm sạch các cánh cửa hiên. Chúng tôi có 2 chú chó nhỏ nhưng anh ấy lại dành tới 4 giờ để làm sạch chiếc ô tô của mình - vì vậy tất nhiên là tôi phải phàn nàn rồi. Chắc chắn đó không phải là hành vi kiểm soát nếu không mọi cặp vợ chồng đều phải ra tòa".

Michael nói với báo The Sun rằng quyết định khởi tố Valerie không phải là của mình. Tuy vậy, anh ta vẫn khăng khăng rằng vợ đã cố gắng kiểm soát, khiến anh không thể rời khỏi máy hút bụi hay việc đánh bóng đồ đạc. Bị phàn nàn về việc tập thể hình và dành nhiều thời gian rửa xe cũng ảnh hưởng nghiêm trọng tới tâm trạng của Michael.

"Không còn gì là yêu thương nữa. Cô ấy thường hôn và âu yếm 2 con chó nhưng chẳng bao giờ ôm hay âu yếm tôi", Michael nói thêm.

Cặp đôi gặp nhau qua mạng vào năm 2012 và kết hôn 2 năm sau đó. Hiện giờ hai người đang tiến hành thủ tục ly hôn vì Valerie nói rằng 17 giờ bị bắt giam đã phá hủy hoàn toàn tình yêu cô dành cho chồng.

Dù vụ kiện đã bị bãi bỏ vì nhân chứng quan trọng quyết định không tiếp tục hỗ trợ bên công tố nữa nhưng Valerie vẫn không thể trở lại cuộc sống bình thường. Cô bị lệnh cấm có hành vi chế ngự trong vòng 2 năm, Valerie cũng không có kế hoạch đến gần Michael thêm nữa.

Trà Xanh

Theo OD