Video: Khi trăn hỏi thăm "chỗ hiểm"

(Dân trí) - Các khán giả theo dõi một chương trình truyền hình trực tiếp tại hội chợ ở bang Iowa, Mỹ được một phen cười nghiêng ngả khi chứng kiến cảnh một con trăn khổng lồ đã trườn vào ống quần soóc của một nhà khí tượng học.

Hôm thứ 5 tuần trước, Kurtis Gertz, nhà khí tượng học của đài truyền hình KCCI-TV tại thành phố Des Moines, bang Iowa (Mỹ), đã thực hiện một chương trình truyền hình trực tiếp từ một hội chợ cùng với Steve Karlin, người huấn luyện trăn. Karlin đã đồng ý để Gertz quàng con trăn lên cổ anh.

 

Đầu tiên, con trăn có tên gọi Dawn đã thè lưỡi và tặng Gertz một nụ hôn.

 

Nhưng sau đó, đuôi của Dawn đã nhanh chóng chui vào chiếc quần soóc của Gertz và cứ chôn chặt ở đó không chịu ra!

 

Kurtis Gertz là một người rất hài hước và anh đã làm trò cười trong khi con trăn Dawn ghé thăm “chỗ hiểm”, khiến các khán giả tại hội chợ được một phen cười nghiêng ngả.

 

Sau một hoặc 2 phút, Steve Karlin đã gỡ con trăn ra khỏi người Kurtis Gertz và giải thoát cho anh.

 

Video: Khi trăn hỏi thăm "chỗ hiểm" - 1

Kurtis Gertz trên sân khấu cùng con trăn Dawn. 

Video: Khi trăn hỏi thăm "chỗ hiểm" - 2

Sau nụ hôn âu yếm dành cho Gertz, đuôi của Dawn đã chui vào quần soóc của anh trước sự chứng kiến của rất đông khán giả. 

Video: Khi trăn hỏi thăm "chỗ hiểm" - 3

 Con trăn cứ yên vị ở đó không chịu ra.

Video: Khi trăn hỏi thăm "chỗ hiểm" - 4

Steve Karlin đã giúp lôi con trăn ra khỏi ống quần Kurtis Gertz.

 

Xem video:

 

 

Lưu Ly

Theo KCCI, Youtube