Ước vọng của người đàn ông mang bầu

(Dân trí) - Anh Thomas Beatie, một phụ nữ Mỹ trở thành đàn ông thông qua chuyển đổi giới tính nhưng vẫn giữ lại cơ quan sinh sản và hiện đang mang thai tháng thứ 5, sẽ xuất hiện trên chương trình đối thoại của Oprah Winfrey.

Trên chương truyền hình sẽ được phát vào thứ 5 tới, Thomas Beatie, tới từ bang Orgeon nói: “Tôi là một con người và tôi cũng có quyền sinh con”.

 

Những người hoài nghi nghi ngờ liệu chuyện Thomas Beatie mang bầu có phải là trò lừa trong ngày Cá tháng Tư hay không. Nhưng chương trình đối thoại cho biết Nữ hoàng talk-show Winfrey đã phỏng vấn Beatie, vợ của anh là cô Nancy, bác sĩ khoa sản của họ và bạn bè của cặp vợ chồng. Beatie cũng đã có cuộc phỏng vấn với tạp chí People.

 

Cũng trong chương trình của Oprah Winfrey, Beatie và người vợ Nancy đã kể lại chi tiết vì sao Nancey không thể mang thai do phải cắt bỏ tử cung.

 

Beatie nói: “Nếu Nancy có thể mang thai thì tôi không phải làm điều này”.

 

Câu chuyện của Thomas Beatie, 34 tuổi, lần đầu tiên được đăng tải trên tạp chí dành cho người đồng tính Advocate hồi tuần trước. Sinh ra là một phụ nữ, Beatie đã trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ chuyển đổi giới tính nhưng vẫn giữ lại buồng trứng và tử cung.

 

Tới khi quyết định có con, Beatie đã ngừng điều trị hoóc-môn sinh dục nam và có kinh trở lại. Sau đó, anh đã đi thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh trùng đông lạnh từ ngân hàng tinh trùng. Sau lần đầu tiên thất bại, Beatie hiện đang có mang 5 tháng và cặp vợ chồng dự kiến sẽ chào đón đứa con đầu lòng vào tháng 7 tới.

 

Beatie viết trên Advocate: “Có con không phải là mong ước của riêng phụ nữ hay đàn ông mà là mong ước của con người”.

 

Mặc dù không ít người nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện, nhiều hãng truyền thông (trong đó có Good Morning AmericaABC News) đã xem xét nó một cách nghiêm túc, phỏng vấn các bác sĩ, các chuyên gia phẫu thuật, các nhà tâm lý về những mối nguy hiểm của ca sinh nở, cả với Beatie và đứa trẻ chưa ra đời.

 

Lưu Ly

Theo AP