Tỷ phú qua đời để lại gia sản kếch xù cho vẹt

(Dân trí) - Một tỷ phú ở thành phố New York, Mỹ vừa qua đời trong mùa hè này, để lại tài khoản ủy thác trị giá 100 ngàn đô để đảm bảo cuộc sống sung túc cho 32 chú vẹt cockatiel của mình

Ngoài số tiền khoảng 2,2 tỷ đồng được thừa hưởng từ bà Leslie Ann Mandel, các chú vẹt may mắn còn được tiếp tục sinh sống trong một chuồng chim xa xỉ thuộc căn biệt thự có giá trị lên đến 4 triệu đô ở khu East Hampton.

 

bigstock-cockatiel-82892300-940x470-1441641373026

Bà Mandel nhắc đến tên từng con vẹt cưng trong di chúc mà mình để lại. Những cái tên Margie, Nicki, Zara, Zack 12,…mà chủ nhân quá cố đã đặt cho các chú chim yêu quý lần lượt xuất hiện trong bản di chúc độc đáo.

Nữ tỷ phú giao trọng trách quản lý khoản tiền thừa kế của các con vật cưng cho con trai của chồng mình. Tài sản đó bao gồm cả chi phí chăm sóc con mèo Kiki và con chó cứu hộ có tên Frosty mà bà từng nuôi.

Sinh thời, bà Mandel điều hành một công ty gây quỹ với tổng tài sản lên đến 5,3 triệu đô. Bà qua đời trong tháng 6/2015 ở tuổi 69.

 

1441480931-1480c53ef12887c6cd0d961aa47525d8-600x410-1441641373002
Trước khi ra đi, tỷ phú vẫn không quên để lại khoản tiền lớn đảm bảo cuộc sống sang chảnh cho các chú vẹt cưng

Thực tế, trường hợp của nữ tỷ phú người Mỹ để lại tài sản lớn như vậy cho vật nuôi không phải là dạng hiếm. Trước đây một thẩm phán khi qua đời đã để lại cho thú cưng 2 triệu đô. Thậm chí, bà trùm khách sạn Leona Helmsley từng dành tài sản thừa kế 12 triệu đô cho một con chó.

May

Theo Newsday

 

chuyenla-1441641373011