Tử nạn vì… cãi nhau giữa quốc lộ

(Dân trí) - Hai người đàn ông Australia đang cãi lộn ở giữa quốc lộ vì một sự cố khi lưu thông thì bất ngờ bị một chiếc công-ten-nơ đánh lái đâm phải.

Tử nạn vì… cãi nhau giữa quốc lộ - 1
Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ Pacific

Trang Sydney Morning Herald (SMH) đưa tin vụ việc xảy ra vào tối thứ Hai, trên quốc lộ Pacific ở phía Nam thành phố Ballina, bang New South Wales, Australia.

Vào khoảng 8h tối ngày 11/5, Stephen Edwards, một người cha trẻ đã có hai đứa con, đang lái chiếc xe SUV cùng bạn gái thì một chiếc xe bán tải chở gỗ bám đuôi rất sát xe của anh.

Edward và người lái xe bán tải, khoảng 35 tuổi chưa xác định danh tính, ngay lập tức ra khỏi xe, cãi nhau và xô xát lớn vào lúc 8h10 tối. Hai người đàn ông chưa biết nhau trước khi sự việc xảy ra.

Bạn gái Edward, người lúc đó đang ngồi trong xe, kể lại cô đã van nài bạn trai và người lái xe tải dừng cuộc cãi vã trước khi chiếc công-ten-nơ đâm phải hai người.

Theo tờ SMH, cô đã chứng kiến chiếc công-ten-nơ bẻ lái để tránh đâm vào chiếc SUV và xe bán tải đang đỗ trên đường, nhưng lại đâm phải bạn trai cô đang cãi nhau với người lái xe bán tải.

“Tài xế công-ten-nơ đã nhìn thấy những chiếc xe đỗ giữa đường nhưng không may lại không nhìn thấy hai người đàn ông trên đường, dẫn đến đã đâm phải và gây cho họ những vết thương chí mạng”, Chánh thanh tra cảnh sát địa phương Richmond William McKenna cho biết.

Edwards và người lái xe bán tải đã chết ngay trên đại lộ vì những vết thương quá nghiêm trọng. Tài xế công-ten-nơ không bị thương, nhưng đã được đưa đến Bệnh viện Ballina để xét nghiệm ma túy và rượu bắt buộc.

Cảnh sát mô tả vụ tai nạn trên “thật khủng khiếp” và cho biết đại lộ Pacific đã bị đóng cửa trong 9 giờ sau đó do hậu quả của vụ tai nạn.

Chánh thanh tra McKenna cho biết các tài xế nên tạt vào lề đường thay vì ngay lập tức ra khỏi xe và tranh cãi với nhau giữa đường.

“Chỉ cần tấp xe vào lề đường và liên lạc với cảnh sát. Không có gì đáng để bạn mất mạng cả”, ông McKenna trả lời phỏng vấn.

Sau cái chết thương tâm của Edward, bố của anh, ông Noel viết trên facebook rằng ông nhớ đến con trai mình như “một người cha, người con, người anh và người bạn tận tụy”. 

Clint Bonney, bạn thân lâu năm của Edwards cho biết anh là một người độ lượng, với “trái tim của một chú sư tử” và rất được mọi người yêu quý.

Trà xanh

Theo SMH