Từ chối lời cầu hôn, cô gái bị bạn trai đâm chết

(Dân trí) - Một cô gái người Nga đã bị bạn trai của mình đâm chết sau khi cô này từ chối lời cầu hôn.

Sự việc xảy ra tại thành phố Ufa (Nga) khi một cô gái 23 tuổi bị một chàng trai 26 tuổi đâm nhiều lần vào người chỉ vì từ chối lời cầu hôn của thanh niên này.

Theo các nhân chứng thì hung thủ đã cầm theo một bó hoa để nói lời cầu hôn với cô gái, nhưng cô gái đã từ chối lời cầu hôn và nói lời chia tay. Tức giận vì bị từ chối, tên này đã rút dao chuẩn bị sẵn để tấn công cô gái khiến cô phải bỏ chạy vào bên trong một cửa hàng tiện lợi để nhờ sự giúp đỡ.

Các nhân chứng cho biết tên này đã đuổi theo cô gái và hét lớn: “Nếu anh không có được em thì không ai có được”.

Thi thể của cô gái sau khi bị bạn trai đâm chết vì từ chối lời cầu hôn
Thi thể của cô gái sau khi bị bạn trai đâm chết vì từ chối lời cầu hôn

Hung thủ sau đó đuổi kịp cô gái và đâm liên tiếp vào người cô. Sau khi đâm cô gái, người thanh niên này cũng đã dùng dao để tự đâm mình. Các nhân chứng cho biết sau khi tự đâm mình nhưng không chết, người thanh niên đã “van xin” những người xung quanh xuống tay sát hại y.

Trước đó cặp đôi này đã hẹn hò nhưng cha mẹ của cô gái ngăn cấm con gái tiếp tục yêu hung thủ vì tên này đã có tiền án tiền sự từ trước.

Hung thủ sau đó được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, còn cô gái tử vong tại chỗ.

“Chúng tôi vẫn còn rất sốc. Những gì đã xảy ra giống như một cơn ác mộng. Thật kinh khủng. Hắn ta đâm cô gái trước khi tự đâm chính mình. Cảnh sát cho biết cô gái đã chết ngay tại chỗ”, một nhân viên của cửa hàng, người đã chứng kiến vụ việc cho biết.

Còn theo mẹ của nạn nhân thì hung thủ thời gian gần đây đã liên tục làm phiền con gái mình dù cô gái đã muốn kết thúc mối quan hệ theo yêu cầu của cha mẹ, tuy nhiên không ngờ rằng cô đã bị sát hại vì điều này.

“Hắn muốn con gái tôi phải cưới hắn và khi con bé từ chối hắn đã đâm chết”, mẹ của nạn nhân chia sẻ trong đau khổ.

Hiện cảnh sát Nga đang tiếp tục tiến hành điều tra vụ việc.

Nhi Nguyễn
Theo WWWN