Trúng xổ số 60 triệu USD nhờ... giấc mơ 20 năm trước của chồng

Trà Xanh

(Dân trí) - Một người phụ nữ Canada đã trúng giải độc đắc Lotto Max trị giá 60 triệu USD (khoảng 1380 tỷ đồng) nhờ những con số mà chồng bà mơ thấy từ 20 năm trước.

Trúng xổ số 60 triệu USD nhờ... giấc mơ 20 năm trước của chồng - 1
Người phụ nữ tuyên bố chồng mình từng mơ thấy những con số trúng giải

Theo công ty Xổ số và Trò chơi Ontario (OLG), Deng Pravatoudom, 57 tuổi, đã chơi xổ số với cùng một dãy số trong suốt hai thập kỷ.

Vào tháng 12, trong khi Pravatoudom đang đi thanh toán một số hóa đơn tại ngân hàng thì chồng bà đã kiểm tra vé số của họ và phát hiện trúng giải. Người chồng đã chia sẻ tin vui trúng số với vợ khi cả hai cùng trở lại xe ô tô.

Trúng xổ số 60 triệu USD nhờ... giấc mơ 20 năm trước của chồng - 2
Pravatoudom trong buổi lễ trao thưởng online của công ty OLG

"Tôi đến ngân hàng để thanh toán một số hóa đơn còn chồng tôi đi kiểm tra vé số. Khi lên xe, anh ấy nói rằng chúng tôi đã trúng giải độc đắc 60 triệu đô la. Anh ấy rất nghiêm túc, không có vẻ nói đùa nên tôi biết anh ấy nói thật. Tôi bắt đầu khóc. Tôi đã luôn cầu nguyện điều may mắn cho gia đình mình, hy vọng gia đình sẽ được phù hộ", Pravatoudom chia sẻ.

Người phụ nữ và 14 anh chị em của mình đã chuyển từ Lào đến Canada vào năm 1980. Trong hơn 4 thập kỷ, Pravatoudom và chồng luôn phải vật lộn để kiếm sống.

"Tôi và chồng đã làm việc nhiều giờ như những người lao động phổ thông trong hơn 40 năm qua, cố gắng tiết kiệm những gì có thể cho gia đình. Do đại dịch mà tôi đã phải nghỉ việc vào mùa xuân năm ngoái, vì vậy số tiền này chắc chắn sẽ giúp cuộc sống của chúng tôi dễ dàng hơn rất nhiều", người phụ nữ nói thêm.

Trúng xổ số 60 triệu USD nhờ... giấc mơ 20 năm trước của chồng - 3
Người phụ nữ rất vui mừng vì đã không ngừng thử vận may bằng dãy số trong mơ của chồng

Với khối tài sản mới kiếm được, Pravatoudom và chồng dự định mua nhà, trả hết các hóa đơn, đi du lịch và hỗ trợ những người thân.

Khi được trao tấm séc trong lễ tôn vinh người chiến thắng của công ty OLG, Pravatoudom nói:

"Tôi sẽ mua một ngôi nhà, sau đó nếu được phép, sau khi hết Covid-19, tôi sẽ đi du lịch khắp thế giới. Từ lúc chuyển từ Lào đến sống ở Canada, tôi chưa bao giờ thực sự đi du lịch nên tôi muốn nhìn thấy Châu Âu, Texas, Hawaii… Tôi đang rất hào hứng được nhìn ngắm thế giới".