Trúng số hơn 1 tỷ vẫn thích sống trong lều tranh

(Dân trí) - Một người đàn ông vô gia cư ở Mỹ đã may mắn đổi đời khi trúng số 50.000 USD. Tuy vậy, người đàn ông này vẫn quyết định tiếp tục sống trong túp lều rách bấy lâu nay.


Ông Dennis Mahurin (58 tuổi) là một người đàn ông vô gia cư đã sống một cuộc đời khốn khổ tại thành phố Bloomington, Illinois (Mỹ) từ những năm 1978.

Mới đây, ông đã may mắn trúng giải thưởng lớn với số tiền 50.000 USD (hơn 1 tỷ VND) sau khi mua tấm thẻ cào trị giá 3 USD tại một trạm xăng tuần trước đó. Khi trúng giải thưởng này, bản thân ông Dennis Mahurin cũng không tin đó là sự thật.

Ông Dennis Mahurin

Ông Dennis Mahurin

Sau khi ông cào thẻ và biết mình trúng thưởng, ông Mahurin đã mang tấm vé đến cơ sở để nhận giải. Lúc đầu, ông Mahurin nghĩ rằng mình chỉ trúng 1.000 USD, nhưng sau đó nhân viên soát vé đã thông báo ông trúng giải cao nhất. Ông Mahurin vô cùng bất ngờ và vui sướng.

Đây là cơ may giúp cuộc đời ông bước sang một trang mới sáng sủa hơn. Tuy nhiên, ông Dennis Mahurin đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên khi ông quyết định tiếp tục sống trong túp lều rách nát bấy lâu nay và hoàn toàn không muốn từ bỏ nó.

Túp lều ổ chuột của ông Dennis Mahurin

Túp lều ổ chuột của ông Dennis Mahurin

Ông Mahurin cho biết với số tiền trúng thưởng, trước tiên ông sẽ đi khám răng, sau đó đi thăm con trai và dành một số tiền gửi tiết kiệm. “Với những người vô gia cư khác sống quanh đây mà tôi quen biết, tôi sẽ cho họ mỗi người 100 USD ”, ông Mahurin nói thêm.


An Tử
 
Theo Metro