Triệu phú từ bỏ tài sản để về quê cưới một nông dân bình thường

(Dân trí) - Một câu chuyện tình đẹp giữa một doanh nhân giàu có và một nông dân bình thường đang “gây sốt” trong cộng đồng mạng tại Trung Quốc khi vị doanh nhân chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản của mình để về quê và cưới người nông dân.

Đó là câu chuyện tình giữa doanh nhân 57 tuổi Yao Nanshan và người nông dân Liu Lijian.

Yao là một doanh nhân làm việc tại Tây Ban Nha cho đến tận tháng 10 năm ngoái, khi ông từ bỏ toàn bộ tài sản của mình tại châu Âu để trở về một ngôi làng ở huyện Vân Hòa (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc), cưới và trải qua phần đời còn lại của mình với tình yêu thực sự của ông, bà Liu Lijian.


Ông Yao đã chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản trị giá hàng triệu USD để trở về làng và cưới bà Liu, một người nông dân chất phác

Ông Yao đã chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản trị giá hàng triệu USD để trở về làng và cưới bà Liu, một người nông dân chất phác

Được biết trước đó cặp đôi này gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2013 trong một chuyến nghiên cứu thị trường của ông Yao đến huyện Vân Hòa. Vào một đêm, khi ông Yao và các đồng nghiệp nhận ra mình đã đi lạc trong ngôi làng, ông đã gõ cửa nhà bà Liu để xin ở lại qua đêm, đó là thời điểm 2 người gặp nhau.

Liu, một nông dân bình thường trong ngôi làng, đã chấp nhận cho đoàn của ông Yao ở lại mà không lấy tiền. Ông Yao và với bà Liu đã ngồi nói chuyện với nhau và ông cho biết mình rất cảm động trước sự mạnh mẽ của bà Liu, một người đàn bà góa phụ, đang gặp khó khăn về tài chính để giúp con gái mình chữa trị căn bệnh về máu hiếm gặp. Bản thân ông Yao cũng đã mất vợ từ lâu.

Mối quan hệ tình cảm giữa 2 người bắt đầu vào một tháng sau đó, khi ông Yao quay trở lại nhà bà Liu, nói với bà rằng ông đã có tình cảm với bà. Tuy nhiên, ban đầu bà Liu đã từ chối tình cảm của ông Yao vì không muốn ông gặp phải những rắc rối mà bà Liu đang phải chịu.

Không chấp nhận lời từ chối của bà Liu, ông Yao đã quay trở về Tây Ban Nha, chuyển quyền thừa kế toàn bộ tài sản của ông, trị giá hàng triệu USD, cho các con, và quay trở lại nhà bà Liu để chứng minh sự chân thành của mình. Cảm động trước những hành động của ông Yao, bà Liu đã chấp nhận tình cảm của ông và 2 người đã tổ chức lễ cưới vào dịp Giáng sinh năm ngoái.

Ban đầu hoài nghi về hành động của cha, tuy nhiên các con của ông Yao cũng đã không phản đối quyết định của ông. Các con của ông Yao đã đi từ Tây Ban Nha đến Trung Quốc để thăm gia đình mới của cha mình và sau khi nhìn thấy cha hạnh phúc bên tình yêu mới, họ đã rất ủng hộ ông.

Hiện tại ông Yao và bà Liu đang mở một nhà trọ nhỏ ở quê nhà để kiếm sống.

Thủy Hoàng