Tội phạm tình dục trúng độc đắc 3 triệu đô

(Dân trí) - Người cực đoan nói: "Đời chẳng bao giờ có sự công bằng", người lạc quan hơn thì bảo "chẳng ai biết chữ ngờ, mọi chuyện đều có thể xảy ra". Cả hai đều đúng với trường hợp tên tội phạm tình dục từng bị kết án tại Mỹ, Timothy Dale Poole.


Tội phạm tình dục trúng độc đắc 3 triệu đô



Năm 1999, Poole phạm tội xâm hại tình dục một cậu bé 9 tuổi ở quận Cam, bang Florida (Mỹ) và bị kết án 13 tháng tù, sau đó là 10 năm tại ngoại trong vòng kiểm soát.

Bất kể thế nào, Poole vẫn luôn kêu mình vô tội.

Người ta nói "ở hiền gặp lành" còn "gieo nhân nào gặt quả ấy", nhưng điều này có vẻ không ứng với Poole khi tên này bỗng dưng được lộc trời cho số tiền rất "khủng". Song có vẻ như Poole ăn ở với hàng xóm cũng chẳng ra gì nên việc tay tội phạm này trúng độc đắc chẳng hề làm những người xung quanh mừng cho y. 

Huyền Anh
Theo Metro