Tội phạm cưỡng hiếp bị nạn nhân cắt phăng "của quý"

(Dân trí) - Nữ sinh 23 tuổi người Ấn Độ đã dùng dao cắt đứt "công cụ định gây án" của gã đàn ông 54 tuổi khi gã này định tấn công tình dục đối với cô.


Người đàn ông ở trong viện sau khi bị cắt công cụ gây án

Người đàn ông ở trong viện sau khi bị cắt "công cụ gây án"

Sự việc xảy ra tại Thiruvananthapuram vào tối hôm thứ Sáu. Nạn nhân cho biết cô bị tấn công bởi người đàn ông 54 tuổi tự xưng với gia đình cô rằng ông ta là thầy truyền giáo.

Cảnh sát trưởng quận Sparjan Kumar cho biết trên AFP, cô gái đã dùng một con dao để tự vệ, cắt phăng của quý của kẻ tấn công mình.

Kẻ "làm bừa" - Hari Swami - sau đó đã được đưa ngay tới bệnh viện gần đó trong tình trạng khá là nghiêm trọng.

Truyền thông địa phương đưa tin, sau cấp cứu, tình trạng của Swami đã ổn định.

Cô gái bị tấn công cho biết đã bị người này xâm hại vài năm. Cảnh sát cũng đã có hồ sơ về việc Swami từng tấn công một trẻ vị thành niên và cưỡng hiếp.

Cha mẹ của cô gái - những người sống chung nhà, không hề hay biết về sự việc. Cô gái cho biết cha mẹ mình tin Swami một cách mù quáng. Ông ta từng thường xuyên được mời tới làm lễ đặc biệt và ở lại nhà qua đêm, nơi ông ta thực hiện hành vi tấn công tình dục.

Cô gái hiện đang trong sự bảo vệ của cảnh sát.

Huyền Anh
Metro