Ấn Độ: Tình bạn thân thiết của cậu bé 2 tuổi và bầy khỉ hoang

(Dân trí) - Cậu nhóc 2 tuổi Samarth Bangari còn chưa biết nói nhưng lại có thể bắt chước những âm thanh trong ngôn ngữ loài khỉ để "giao tiếp" với chúng.

Trong ngôi làng Allapur bé nhỏ cách Bangalore 250 dặm, Samarth Bangari đã tạo ra sợi dây kết nối tuyệt vời với bầy khỉ khoảng 20 con. Ban đầu khi nhìn thấy cậu bé ở giữa bầy khỉ, người ta lo ngại cậu sẽ bị những con thú hoang này tấn công. Nhưng hóa ra Samarth lại rất được bọn khỉ yêu thích, cậu thậm chí còn biết "nói tiếng khỉ" để giao tiếp với chúng như anh em một nhà.


Lúc ban đầu, dân làng Allapur sợ rằng bầy thú hoang sẽ tấn công cậu bé

Lúc ban đầu, dân làng Allapur sợ rằng bầy thú hoang sẽ tấn công cậu bé


Thế nhưng Samarth và đàn khỉ chỉ chơi đùa cùng nhau

Thế nhưng Samarth và đàn khỉ chỉ chơi đùa cùng nhau

Ấn Độ: Tình bạn thân thiết của cậu bé 2 tuổi và bầy khỉ hoang - 3
Ấn Độ: Tình bạn thân thiết của cậu bé 2 tuổi và bầy khỉ hoang - 4

Samarth thường xuyên cho bầy khỉ ăn bánh mì Roti (món bánh truyền thống của Ấn Độ) và hàng ngày chúng đến rủ Samarth đi chơi, chúng thậm chí chẳng ngại ngần vào tận trong nhà để tìm cậu bé.

“Mọi người nghĩ rằng cậu bé rất đặc biệt. Cậu bé ấy có thể giao tiếp với bầy thú và hiểu được những gì chúng nói”, một dân làng cho biết.

Ấn Độ: Tình bạn thân thiết của cậu bé 2 tuổi và bầy khỉ hoang - 5

Đã có lần người ta thử đưa một đứa trẻ khác đến gần bầy khỉ nhưng những con thú hoang không lâu sau đó trở nên rất hung dữ. Chúng chỉ chơi đùa ôn hòa cùng với Samarth.

Trà Xanh
Theo TS