Thoát chết thần kỳ dù bị thanh sắt xuyên ngang mặt

(Dân trí) - Ngã xuống từ tầng 2, một người đàn ông ở Israel đã bị thanh sắt xuyên ngang mặt. Kỳ diệu là người đàn ông này “không có cảm giác đau chút nào” và thanh sắt xuyên giữa 2 động mạch chính.

Trong khi có mặt tại căn hộ đang xây dựng, Kamel Abdel Rahman đã bị ngã từ tầng 2 và bị một thanh sắt xuyên từ hốc mắt xuống hàm.

Thoát chết thần kỳ dù bị thanh sắt xuyên ngang mặt - 1

Những hình ảnh chụp CT gây sốc cho thấy thanh sắt đâm xuyên từ hốc mắt nạn nhân và làm vỡ xương hàm.

Mặc dù bị thương rất nghiêm trọng nhưng kỳ lạ là Kamel không hề cảm thấy đau đớn.

Anh cho biết: “Tôi không thể dịch chuyển nên đã gọi sự trợ giúp. Tôi đã hét lên. Tôi tỉnh táo và không hề có cảm giác đau đớn gì cả. Tôi không biết phải giải thích làm sao về điều này".

Gia đình Kamel vô cùng hoảng loạn khi nhìn thấy tình trạng của anh và lo lắng điều tồi tệ hơn sẽ còn xảy ra.

“Tôi nhìn mọi người, thấy sự kinh hoàng và nghe tiếng họ thét lên. Tôi biết tình trạng của mình rất nghiêm trọng”, Kamel nói.

Kamel đã được đưa đến TT Y học Hadassah Medical (phía đông Jerusalem) và được BS thần kinh học Samuel Moscovici trực tiếp mổ.

“Khi vào phòng mổ, tôi thấy một người đàn ông với thanh sắt xuyên đầu - thực sự là xuyên từ bên này sang bên kia”, BS Samuel nhớ lại.

Thoát chết thần kỳ dù bị thanh sắt xuyên ngang mặt - 2

Kamel Abdel Rahman (trái) và bác sĩ Samuel Moscovici tại TT Y khoa Hadassah ở Jerusalem

“Sau khi kiểm tra chắc chắn rằng bệnh nhân vẫn còn thở, chúng tôi đã thực hiện nhiều chiếu chụp để xác định chính xác vị trí thanh sắt xuyên qua, những khu vực bị tổn thương và làm thế nào để loại bỏ nó”, bác sĩ Samuel nói.

Ảnh chụp CT cho thấy sự may mắn thần kỳ khi thanh sắt xuyên giữa 2 động mạch quan trọng, có nhiệm vụ cung cấp máu cho não.

Tuy nhiên, việc lấy thanh sắt ra là vô cùng rủi ro, chỉ cần 1 sai sót nhỏ là đủ gây ra tử vong.

“Trong nhiều tiếng sau đó chúng tôi đã phân tích vết thương và thống nhất cách lấy thanh sắt này ra sao cho an toàn nhất”, bác sĩ Moscovici kể.

Sau khi ca mổ rút thanh sắt kéo dài 10 tiếng thành công, bệnh nhân Kamel đã được thực hiện ca phẫu thuật thứ 2 để khắc phục tình trạng dò dịch não và che phủ hộp sọ bằng mỡ lấy từ vùng bụng.

“Sau ca phẫu thuật, chúng tôi rất lạc quan nhưng chúng tôi không biết mức độ chấn thương và khả năng phục hồi của bệnh nhân như thế nào”, bác sĩ Moscovici nói.

“Bạn có thể sẽ nói rằng anh ấy là bệnh nhân mà mọi bác sĩ phẫu thuật đều mơ ước”, bác sĩ Moscovici nói thêm.

Sau khi ra viện, Kamel đã hết lời ca ngợi các bác sĩ đã cứu sống anh. "Họ đã cứu được cả khả năng nói và đi của tôi. Họ đã cứu cuộc đời tôi”, Kamel nói.

Nhân Hà

Theo TS