Thanh sắt xuyên thủng sọ, bé trai 10 tuổi sống sót kỳ diệu

Một cậu bé 10 tuổi ở bang Missouri nước Mỹ đã sống sót kỳ diệu sau khi bị một cái xiên kim loại xuyên thủng sọ vào cuối tuần qua, tờ Daily Mail đưa tin.

Xavier Cunningham và bạn bè đang chơi trong một ngôi nhà trên cây hôm thứ 7 thì bị một đàn ong bắp cày tấn công.

Cậu bé 10 tuổi cố gắng chạy thoát bằng cách leo xuống một cái thang bốn chân. Nhưng em trượt chân và rơi xuống đất. Đó là khi cái xiên được cắm dưới đất xuyên thủng đầu Xavier.

Cái xiên xuyên qua má trái của cậu bé và xuyên vào sọ.

Xavier Cunningham và bạn bè đang chơi trong một ngôi nhà trên cây hôm thứ 7 thì bị rơi xuống đất
Xavier Cunningham và bạn bè đang chơi trong một ngôi nhà trên cây hôm thứ 7 thì bị rơi xuống đất

Nhưng may mắn thay, xiên không xuyên qua não, thân não, tất cả các động mạch chính và dây thần kinh.

Sau khi được khám tại bệnh viện địa phương, Xavier được đưa đến Bệnh viện Hệ thống Y tế Đại học Kansas, nơi bác sĩ Koji Ebersole, giám đốc phẫu thuật thần kinh, khám cho em.

Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Daily Mail, bác sĩ Ebersole cho biết khi lần đầu nhìn thấy X-quang của Xavier, ông không nghĩ rằng bệnh nhân còn sống.

Xiên xuyên thủng đầu Xavier.
Xiên xuyên thủng đầu Xavier.

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một thứ gì đó xuyên sâu như vậy qua mặt và sọ mà người này vẫn còn sống", Ebersole, người làm ngành y trong gần 20 năm, cho biết.

Sau hơn 6 tiếng lên kế hoạch và chuẩn bị cùng khoảng 100 nhân viên bệnh viện, Ebersole đã có thể rút cái xiên ra khỏi đầu Xavier.

Ebersole cho biết Xavier sẽ được xuất viện trong vài ngày tới và sẽ hồi phục hoàn toàn.


Cái xiên kim loại được kéo ra khỏi đầu Xavier.

Cái xiên kim loại được kéo ra khỏi đầu Xavier.

Theo Trà My
Dân Việt