Tay không chinh phục tòa nhà cao nhất nước Anh, “người nhện” bị phạt tù 6 tháng

(Dân trí) - “Người nhện” 20 tuổi đã phải nhận cái kết đắng lòng sau khi chinh phục tòa nhà The Shard cao nhất nước Anh.

Tay không chinh phục tòa nhà cao nhất nước Anh, “người nhện” bị phạt tù 6 tháng - 1
Chàng trai 20 tuổi thực hiện pha mạo hiểm ngay giữa ban ngày

Chỉ trong vòng 45 phút vào ngày 8/7 vừa rồi, George King-Thompson 20 tuổi, đến từ Oxford đã gần như leo đến đỉnh của tòa nhà The Shard cao 1017 feet (gần 310 mét). Điều đáng nói là chàng trai trẻ hoàn toàn chỉ dùng tay không và không có dụng cụ bảo hộ nào. 

Đáng tiếc thay, việc leo trèo như vậy là bất hợp pháp khi đã vi phạm lệnh cấm xâm nhập của tòa nhà do Teighmore Limited - chủ sở hữu của The Shard đặt ra. Kết quả là cả ga tàu London Bridge kế bên đó đã phải đóng cửa vào lúc 5 giờ sáng để cảnh sát có thể bắt giữ King -Thompson. 

Tay không chinh phục tòa nhà cao nhất nước Anh, “người nhện” bị phạt tù 6 tháng - 2
King-Thompson từng chinh phục nhiều tòa nhà với độ cao khác nhau

Khi bị bắt, chàng trai 20 tuổi thừa nhận đã vi phạm lệnh cấm xâm phạm của tòa nhà. Thẩm phán Murray tuyên bố hành vi vi phạm trật tự của King-Thompson là “cố tình trong khi biết rõ” và “bị cáo đã làm trái ít nhất 10 lệnh yêu cầu ngừng lại” của cảnh sát trong khi leo tòa nhà. 

Thẩm phán nói thêm rằng “các tòa nhà mang tính biểu tượng đôi khi là mục tiêu của những kẻ khủng bố” và “thông tin về cách xâm nhập vào bên trong hoặc xung quanh tòa nhà” có thể làm tăng hiểm họa cho những người sống và làm việc ở đó.

Tay không chinh phục tòa nhà cao nhất nước Anh, “người nhện” bị phạt tù 6 tháng - 3
Các pha leo trèo của chàng trai tương đối mạo hiểm vì không hề có dụng cụ bảo hộ

Kết án King Thompson tới 6 tháng tù giam trong khi bị cáo là một người trẻ tuổi, chưa có tiền án tiền sự, thẩm phán Murray khẳng định: “Mặc dù bị cáo tuổi còn trẻ và có lý lịch tốt nhưng đây không phải là một bản án mà tôi có thể đình chỉ”.

Luật sư Philip McGhee cho biết khách hàng của mình bị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) và phát triển một loại ám ảnh đối với việc leo trèo. Philip nói rằng thân chủ của mình làm như vậy “không phải vì danh tiếng hay tai tiếng cũng như không phải vì bất cứ điều gì khác như một số người suy đoán”. 

Tay không chinh phục tòa nhà cao nhất nước Anh, “người nhện” bị phạt tù 6 tháng - 4
Chàng trai bị kết án 6 tháng tù giam

Trước đó, King-Thompson đã lên kế hoạch rõ ràng cho pha mạo hiểm của mình. Chàng trai thậm chí chuyển hẳn đến khu East London và ghé thăm tòa nhà The Shard tới 200 lần trước khi leo lên. Đôi khi anh ta còn mặc cả đồ cải trang. 

Trà Xanh

Theo TS