Tấm chân tình của người vợ chăm chồng bằng chân

(Dân trí) - Bai Aixiang từ nhỏ bị bại liệt cả hai tay nhưng không phó mặc cho số phận, cô tự học cách làm tất cả mọi thứ bằng đôi chân. Chỉ dùng chân, cô Aixiang có thể vẽ tranh, thêu thùa và hết mực chăm lo cho chồng.

Đến thăm ngôi nhà của họ ở Heyuan, thuộc khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ nằm phía tây bắc Trung Quốc, mọi người không khỏi ngỡ ngàng khi chứng kiến đôi chân khéo léo của cô Bai đang tỉ mẩn điều khiển con dao để cạo râu, tóc cho chồng. Ông chồng 70 tuổi tỏ vẻ rất hài lòng và tin tưởng vào đôi chân diệu kỳ của vợ. Bai cười đùa nói rằng: “So với việc thêu thùa, may vá khá khó thì cạo tóc cho chồng chỉ là chuyện nhỏ”.

Cô Bai tự tin thể hiện tài nghệ cạo tóc
Cô Bai tự tin thể hiện tài nghệ cạo tóc

Bởi khuyết tật nên cô Bai từng phải nỗ lực hết mình để tìm kiếm người bạn đời nhưng rồi đành cam chịu số phận sống độc thân. Tuy nhiên khi vừa bước sang tuổi 33, may mắn đã mỉm cười với cô gái bại liệt khi người hàng xóm làm mai cho cô với Ma Wanwa - một người đàn ông 54 tuổi góa vợ, đã có một cô con gái. Từ khi được giới thiệu, ông Ma lập tức có cảm tình với Bai dù cho hai người cách xa nhau 21 tuổi.

Bai lúc đó cũng không hề lo lắng sự chênh lệch tuổi tác, chỉ là cô lưỡng lự về việc người đàn ông đó đã có vợ và con dù cho bà vợ đã qua đời. Nhưng nhờ có sự động viên của gia đình, cô gái nghị lực đồng ý kết duyên. Giờ đây khi vợ 49 tuổi còn chồng ở ngưỡng 70 xưa nay hiếm, cặp đôi vẫn yêu thương, gắn bó với nhau như đôi chim câu. Họ từng có một đứa con chung nhưng bé gái đã không may mắn qua đời vào năm 2000. Nỗi đau mất con bao trùm lấy hai con người khốn khổ nhưng có lẽ vì vậy mà tình cảm của họ mỗi ngày một trở nên keo sơn.

Nụ cười hạnh phúc của cặp vợ chồng đã bên nhau 16 năm
Nụ cười hạnh phúc của cặp vợ chồng đã bên nhau 16 năm

Họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau và những niềm vui bình dị
Họ cùng nhau chia sẻ nỗi đau và những niềm vui bình dị

Bai Aixiang mắc bệnh bại liệt từ lúc 12 tuổi khiến cho hai tay bị biến dạng, rồi sau đó một cơn đau khác ập đến cướp đi mọi khả năng hoạt động của đôi tay. Người phụ nữ khuyết tật cho hay: “Khi căn bệnh nghiệt ngã tìm đến, tôi đã biết rằng bố mẹ sẽ không thể chăm sóc tôi suốt đời vì vậy tôi phải kiên nhẫn tự học làm tất cả mọi thứ chỉ với đôi chân, tôi muốn việc gì một người bình thường làm được thì tôi cùng có thể làm”. Và để chứng tỏ tình yêu sâu sắc với chồng, cũng như bao phụ nữ bình thường khác, người đàn bà chịu thương chịu khó không nề hà bất cứ việc gì để chăm sóc cho một nửa của mình.

Dù tật nguyền, Bai Aixiang vẫn tận tùy chăm sóc chồng
Dù tật nguyền, Bai Aixiang vẫn tận tùy chăm sóc chồng

Thu vén chu toàn việc nhà
Thu vén chu toàn việc nhà

Thậm chí còn thêu được tranh thêu chữ thập
Thậm chí còn thêu được tranh thêu chữ thập

May
Theo Dailymail