Suýt chết vì bị giường đè suốt 13 tiếng đồng hồ

(Dân trí) - Claire Montello, 39 tuổi, đã bị mắc kẹt trong chiếc giường nhà mình sau khi cố gắng lấy máy nghe nhạc MP3 đánh rơi.

Suýt chết vì bị giường đè suốt 13 tiếng đồng hồ - 1

Sau khi thoát ra ngoài, cánh tay trái của Claire phồng lên như một quả bóng

Người phụ nữ ở Chesterfield đã bị mắc kẹt với chiếc giường ngủ suốt 13 giờ đồng hồ và nghĩ rằng mình sẽ chết. Mọi chuyện bắt đầu khi Claire Montello kéo chiếc giường kiểu Ottoman của mình lên để lấy máy nghe nhạc MP3 rớt xuống bên dưới.

Bà mẹ 3 con đã với tay vào bên dưới gầm giường khi pít tông giữ nệm giường không chắc chắn. Không bao lâu sau đó, toàn bộ phần đầu giường rớt xuống, đè lên cánh tay trái của Claire.

Claire không có sức mạnh đủ để dùng một tay nâng giường lên và điện thoại của cô hoàn toàn nằm ngoài tầm với. Quá đau đớn, cô đã hét lớn cầu cứu nhưng cuối cùng vẫn phải đợi tới 13 giờ đồng hồ, sau khi người chồng Francesco, 61 tuổi, đi làm về.

Suýt chết vì bị giường đè suốt 13 tiếng đồng hồ - 2
Việc la hét của Claire hoàn toàn vô ích vì hàng xóm của cô là một người đàn ông 92 tuổi bị điếc

Claire cho biết sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, cánh tay của cô "phẳng như một chiếc bánh kếp" nhưng sau đó nó đột ngột sưng lên. Claire đã trải qua 2 tuần trong bệnh viện, nơi cô chịu đựng 4 ca phẫu thuật và vẫn đang chờ xem liệu có thể sử dụng cánh tay trái được nữa hay không.

"Tôi không thể tin chuyện ấy đã xảy ra. Tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi phải cố gắng giữ độ ẩm trong miệng như một cách để sống sót. Tôi phải nôn khoảng 40 lần.

Bởi vì tủ quần áo ngay cạnh giường nên tôi thậm chí không thể ngồi xuống. Tôi biết Francesco sẽ không trở lại cho đến sáng nên tôi không còn cách nào khác ngoài ngồi lên giường. Tôi không thể đứng lâu như vậy.

Tôi không thể ngủ trong tình trạng đó, quá đau đớn. Tôi ngạc nhiên vì mình đã vượt qua được nỗi đau này suốt 13 giờ đồng hồ", Claire kể.

Suýt chết vì bị giường đè suốt 13 tiếng đồng hồ - 3
Claire đã được phẫu thuật ghép da từ đùi lên cánh tay để chữa trị

Chỉ đến khi người chồng Francesco trở về sau ca đêm vào lúc 10 giờ 30 phút sáng thì Claire mới được giải cứu.

"Ngay khi tôi nhìn thấy Francesco, đó là tiếng thở phào nhẹ nhõm nhất từ trước tới nay. Anh ấy đã chửi thề. Tôi chỉ nhớ anh ấy nói: "Ôi trời ơi, cái quái gì vậy?" rồi anh ấy nhấc cái giường lên nhanh nhất có thể. Có một vết lõm khổng lồ trên tay tôi. Sau đó, cánh tay bắt đầu sưng lên như một quả bóng và muốn nổ tung. Thật khủng khiếp", Claire cho biết.

Suýt chết vì bị giường đè suốt 13 tiếng đồng hồ - 4
Người phụ nữ ở nhà một mình và mắc kẹt vào lúc 9 giờ 30 phút tối ngày 23/1

Trà Xanh

Theo DS