Suýt bị rắn độc cắn vì tưởng nhầm là... đồ trang trí cây thông Noel

(Dân trí) - Một người phụ nữ ở Melbourne, Australia, đã tinh mắt phát hiện ra dải vòng kim xuyến trang trí trên cây thông Noel nhà mình thực ra lại là... một con rắn hổ.

Mặc dù phát hiện ra vị khách cực độc không mời mà tới này, Cheryl đã khá bình tĩnh và tự pha cho mình một tách trà trong khi chờ những người bắt rắn chuyên nghiệp tới.

Suýt bị rắn độc cắn vì tưởng nhầm là... đồ trang trí cây thông Noel - 1

Người bắt rắn Barry Goldsmith cho biết, "Đó là một con rắn hổ. Chúng cực kỳ độc nhưng chỉ tấn công nếu bị tấn công trước. Có lẽ nó bò vào nhà qua một ô cửa mở nào đó nhưng Cheryl đã tỏ ra rất nhạy bén."

Cô không hề hoang mang bối rối, mà chỉ chụp ảnh rồi gửi đến cho những người bắt rắn. Vậy là chỉ 20 phút sau, con rắn đã nằm gọn trong túi.

Australia có đến 20 loài trong tổng số 25 loài rắn độc nhất trên thế giới, bao gồm cả loài rắn hổ. Rắn hổ có thể dài đến 2,9 mét và thường được tìm thấy ở vùng ven biển.

Ngô Vân

Theo AFP