Sự thật đáng sợ đằng sau bức ảnh siêu âm "người mang thai cá"

(Dân trí) - Khi Kimberly đi khám, hình ảnh siêu âm bụng cô trông giống như có một con cá bên trong nên gia đình nghĩ rằng thiếu nữ 17 tuổi đã làm "chuyện ấy" với động vật dưới nước mà không biết rằng sự thật tàn khốc hơn rất nhiều.

Hình ảnh siêu âm khiến gia đình Kimberly hiểu nhầm
Hình ảnh siêu âm khiến gia đình Kimberly hiểu nhầm

Một cô gái 17 tuổi đã bị gia đình mình xa lánh sau khi hình ảnh siêu âm ổ bụng trông giống như có một con cá bên trong. Cô gái tên Kimberly Robles Besinal, đến từ một hòn đảo xa xôi ở Albay, Philippines.

Kimberly bắt đầu trải qua những cơn đau bụng vào tháng 6 năm ngoái. Kèm theo đó, bụng cô bắt đầu to lên khiến gia đình giận dữ cáo buộc con gái có người yêu bí mật.

Họ buộc Kimberly phải tiến hành siêu âm nhưng hình ảnh xuất hiện lại giống như một sinh vật kỳ lạ có đôi mắt và miệng cá. Kimberly cho biết dựa trên những câu chuyện dân gian Philippines và tình yêu bơi lội khỏa thân của trẻ em nơi đây mà gia đình cáo buộc rằng cô đã có quan hệ tình dục với một con cá.

Tuy nhiên, một năm trôi qua mà vẫn không có đứa trẻ kỳ quái nào được sinh ra nên các bác sĩ lại tiến hành kiểm tra một lần nữa.

Thiếu nữ bị nghi mang bầu trong khi không hề có bạn trai
Thiếu nữ bị nghi mang bầu trong khi không hề có bạn trai

“Suốt một thời gian, tôi bị khó thở và giống như có gì đó thít ở ngực. Tôi cảm thấy như ai đó đang cố gắng bóp nghẹt mình.

Gia đình nghĩ rằng tôi mang thai nhưng tôi không có bạn trai. Sau đó, họ tin rằng tôi đã thụ thai với một sinh vật thần thoại bởi vì tôi từng thích bơi lội trong đại dương mà không mặc đồ lót”, Kimberly chia sẻ.

Tiến sĩ Massachusette Fernandez, bác sĩ phụ khoa đang điều trị cho Kimberly cho biết: “Ảnh siêu âm thực sự giống như một con cá nhưng nó không phải là con cá. Cô bé bị u nang buồng trứng. Không thể có một con cá bên trong buồng trứng của cô bé được”.

Thực chất đây là u nang buồng trứng có hình thù kỳ dị
Thực chất đây là u nang buồng trứng có hình thù kỳ dị

Trọng lượng của Kimberly đã tăng từ 40 lên 50 kg chỉ trong một năm, các loại thuốc cũng chỉ làm cho khối u thêm tồi tệ. Cha cô là Pablo Robles cho biết gia đình hiện nay đã chấp nhận rằng con gái chưa bao giờ có thai với một cậu bé trong vùng hay với một con cá.

“Lúc đầu, tôi yêu cầu con nói cho tôi biết sự thật nếu nó mang thai. Tôi đã vô cùng tức giận nhưng bây giờ tôi tin con mình”, Pable thổ lộ.

Người dân địa phương trên đảo Manaet nhỏ bé thuộc vùng Bacacay tin rằng phụ nữ nên tránh xa biển cả ít nhất là 5 ngày sau chu kỳ hàng tháng. Niềm tin kỳ lạ xuất phát từ mê tín có từ thời cổ đại của người Philippines rằng phụ nữ trong giai đoạn này nếu bơi ra ngoài biển mà không mặc đồ lót thì sinh vật biển có thể xâm nhập vào âm đạo và khiến cô ta mang thai một sinh vật huyền thoại.

Trà Xanh
Theo TS