Sống sót thần kỳ sau 2 tiếng lái xe...với con dao trong đầu

(Dân trí) - Một người đàn ông đã sống sót một cách thần kỳ sau khi lái xe khoảng 2 giờ đồng hồ đến bệnh viện, với một con dao nằm sâu trong đầu.

Juacelo Nunes, 39 tuổi, đã sống sót một cách thần kỳ dẫu cho bị một lưỡi dao dài 30cm đâm xuyên vào hàm phải sau một vụ ẩu đả tại Agua Branca, Brazil. Ngoài vết thương này, ông còn bị các vết đâm ở ngực, cổ và vai.

Juacelo
Nunes sống sót thần kỳ sau khi bị đâm vào đầu
Juacelo Nunes sống sót thần kỳ sau khi bị đâm vào đầu

Điều đáng nói, sau khi bị đâm, Nunes vẫn hoàn toàn tỉnh táo để lái xe khoảng 60km đến bệnh viện Teresina - mặc dù người đàn ông này nói rằng ông hoàn toàn không nhớ địa điểm và thời gian mình bị đâm.

Juacelo Nunes chia sẻ trên trang G1: “Tôi không hề nhớ những gì đã xảy ra khi bị đâm, nhưng tôi không bị ngất xỉu và vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Tôi nghĩ mình sẽ chết và chỉ tin vào điều này khi chính tôi đã trải qua. Nếu ai đó nói với về câu chuyện tương tự, có lẽ tôi sẽ không tin.”

Giám đốc bệnh viện Piaui cho biết: “Con dao đã đâm xuyên qua số dây thần kinh và mạch máu, với vết thương như vậy, một người khác sẽ không thể sống nổi.”

Vợ Nunes cũng chia sẻ rằng bà đã bị sốc khi nhiền thấy con dao nằm trong hộp sọ của chồng mình và gọi đó là một phép lạ. Hiện tại, Juacelo Nunes đang hồi phục nhanh đến khó tin trong bệnh viện.

HT
Theo Mirror