Sống chung với xác chồng trong tủ lạnh suốt 10 năm

(Dân trí) - Xác một người đàn ông đã được tìm thấy trong tủ lạnh tại một căn hộ ở tiểu bang Utah (Mỹ) vào tháng trước khi người phụ nữ duy nhất trong căn nhà này qua đời. Cảnh sát cho rằng người đàn ông đã chết cách đây 10 năm.

Các nhà chức trách đã có cuộc thăm viếng một người già neo đơn sống tại thị trấn Tooele vào ngày 22/11/2019 và phát hiện cụ bà Jeanne Sourone-Mathers (75 tuổi) đã chết do tuổi già. Khi cảnh sát thực hiện kiểm tra toàn căn hộ, họ đã phát hiện thi thể ông Paul Edwards Matthews (69 tuổi) trong tủ lạnh.

Ngoài thi thể đã ở trong tủ lạnh suốt 10 năm, các nhà điều tra còn tìm thấy 1 lá thư có chữ ký của Paul Mathers rằng vợ ông không giết ông ta. Tờ giấy được công chứng vào ngày 2/12/2008 và người công chứng cho tờ giấy này đã được thẩm vấn.

Cảnh sát tin rằng người đàn ông này đã mắc 1 căn bệnh nan y, vợ ông ta đã cho xác chồng vào tủ lạnh trong khoảng thời gian từ 4/2/2009 - 8/3/2009. Lần cuối cùng Mathers được nhìn thấy là ngày 4/2/2009 tại bệnh viện Veterans Affairs.

Sống chung với xác chồng trong tủ lạnh suốt 10 năm - 1

Xác người đàn ông được tìm thấy trong 1 căn hộ của tòa nhà thuộc bang Utah, Mỹ.

Các nhà điều tra cũng đang tìm hiểu xem vì sao vợ ông này lại giữ xác chồng, nhiều khả năng là để hưởng trở cấp xã hội. Bởi ước tính, 10 năm qua chính phủ đã chi trả cho ông này 177.000 đô la Mỹ.

Nhân Hà

Theo Foxnews