Sốc chuyện mẹ vứt con mới sinh ở thùng rác để lên kịp chuyến bay

(Dân trí) - Một du khách người Nigeria đã bị bắt giữ vì vứt bỏ đứa con mới sinh của mình trong nhà vệ sinh ở sân bay Vienna, Áo.

Sự việc xảy ra ngày 10/11, khi nhân viên vệ sinh phát hiện một em bé sơ sinh trong túi nhựa ở nhà vệ sinh sân bay quốc tế Vienna, Áo. Ngay lập tức em bé được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trong bệnh viện, theo Express.

Vì không muốn lỡ chuyến bay, người mẹ đã vứt bỏ đứa con mới sinh trong thùng rác ở nhà vệ sinh sân bay. Ảnh: CEN.
Vì không muốn lỡ chuyến bay, người mẹ đã vứt bỏ đứa con mới sinh trong thùng rác ở nhà vệ sinh sân bay. Ảnh: CEN.

Người mẹ 27 tuổi, đến từ Nigeria đã bị bắt giữ ngay sau đó. Cô khai báo với cảnh sát rằng mình đang đi du lịch từ Belarus tới Washington DC, Mỹ và sinh con trong lúc đợi giờ bay. Vì không muốn bỏ lỡ chuyến bay và nghĩ rằng em bé đã chết nên cô bỏ vào thùng rác. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết đứa trẻ chết trong bệnh viện do bị ngạt thở.

Cảnh sát đã yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định nguyên nhân chính xác dẫn đến cái chết của đứa bé. Công tố viên Friedrich Kohl cho biết sẽ điều tra người mẹ vì bị tình nghi giết chết đứa trẻ.

Theo Bộ luật hình sự Áo, hành vi phạm tội này có thể đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Minh Hải

Theo Express